Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U thua Chelsea ở FA Cup: Trong họa có phúc
Lộc Trần • 11:21 ngày 14/03/2017
Thua và bị loại khỏi FA Cup đương nhiên là một trái đắng dành cho M.U. Nhưng ít ra, mặt... tích cực của nó cũng không ít.
    Jose Mourinho vô cùng cay cú sau thất bại 0-1 trước Chelsea. Ông thậm chí còn gây gổ với Antonino Conte và CĐV đội bóng cũ. Nhưng nói gì thì nói, kể cả khi có đủ đội hình mạnh nhất và Ander Herrera không dính thẻ đỏ, M.U vẫn yếu thế hơn Chelsea tại Stamford Bridge.

    Kịch bản thua trận chắc chắn cũng đã nằm trong suy nghĩ của Mourinho từ trước khi khởi tranh. Nhưng với tư cách là thuyền trưởng của một đội bóng lớn, ông không được phép nhập cuộc với một tinh thần ủ dột hay một đội hình chắp vá. M.U có thể thua, nhưng phải thua trong thế ngẩng cao đầu.

    M.U không đủ lực để đánh bại Chelsea
    M.U không đủ lực để đánh bại Chelsea

    Sau khi vượt qua nỗi thất vọng bị loại khỏi FA Cup, hãy cùng xem M.U... được gì từ thất bại này. Đội vô địch FA Cup sẽ được một suất dự Europa League. Nhưng M.U đã chắc chắn có suất này sau khi vô địch Cúp Liên đoàn. Do đó, ngoài khát khao có thêm một chiếc cúp trong phòng truyền thống, FA Cup suy cho cùng cũng... không quá quan trọng với M.U.

    Tiếp tục, dù M.U vượt qua Chelsea thì khả năng vô địch FA Cup vẫn rất mong manh. Trên thực tế, M.U tránh được 2 cuộc chiến vô cùng quyết liệt khi các đối thủ trước mắt như Tottenham, Man City và Arsenal đều rất mạnh.

    Giờ đây, thầy trò Jose Mourinho được vào thế "tọa sơn quan hổ đấu". M.U vừa không phải căng sức trên 3 mặt trận, vừa được hưởng lợi khi các đối thủ trong Top 6 Ngoại hạng Anh đối đầu nhau để giành danh hiệu. 

    Mourinho không cần quá thất vọng vì trận thua này
    Mourinho không cần quá thất vọng vì trận thua này

    Như lời danh thủ Paul Ince, mục tiêu quan trọng nhất của Quỷ đỏ trong mùa này chính là Europa League. M.U cần vô địch đấu trường này để lấy suất dự Champions League. Giờ đây, M.U đã có thể dồn toàn tâm toàn trí làm theo lời Paul Ince trong khi vẫn hưởng lợi không ít ở mặt trận Ngoại hạng Anh như đã nói ở trên.

    Xét toàn cục, M.U cũng không đủ thực lực để vô địch mọi đấu trường mình tham dự trong mùa này. Dù mong muốn có 4 danh hiệu của Zlatan Ibrahimovic không thành nhưng ít ra M.U tránh được căn bệnh ôm đồm dẫn đến thất bại toàn diện như Liverpool và có thể là cả Arsenal.

    Do đó, trong một ý nghĩ trái với tinh thần thể thao nhất mà mình có thể nghĩ đến, Mourinho có lẽ nên... vui với thất bại này. "Trong họa có phúc", các CĐV Quỷ đỏ có thể an ủi nhau như thế.

    VIDEO: Chelsea 1-0 Man United
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay