Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U: Phơi bày giá trị thật
MINH TÂM • 06:49 ngày 22/12/2014
Chuỗi 6 trận toàn thắng của Man United đã bị chặn lại sau kết quả hòa 1-1 với Aston Villa. Song điều đó không đáng lo bằng việc ở trận đấu vừa qua, Quỷ đỏ đã phơi bày nhiều hạn chế trong cách vận hành chiến thuật, mà lâu nay nó được khỏa lấp bằng nỗ lực cá nhân và cả may mắn.
    TRÔNG CHỜ VÀO CÁ NHÂN
    Sau 76 ngày im hơi lặng tiếng, khẩu đại pháo Radamel Falcao cuối cùng cũng đã “khai hỏa” trở lại ở Premier League. Tiếc rằng, cú đánh đầu thành bàn của anh chưa đủ để giúp Man United giành trọn 3 điểm trước Aston Villa.

    Falcao là một trong vài điểm sáng hiếm hoi của Quỷ đỏ trên sân Villa Park. Anh thi đấu cố gắng, nhưng nỗ lực đó chỉ mang tính chất đơn lẻ. Tiền đạo người Colombia càng cố gắng bao nhiêu, NHM càng thấy anh đơn độc bấy nhiêu. Trong phần lớn thời gian, Falcao hoạt động như một chiến binh độc lập hơn là thành viên trong một tập thể. Anh hiếm khi có những đường bóng phối hợp với người đá cặp trên hàng công là Robin van Persie. Lỗi không hoàn toàn nằm ở hai chân sút này. Vấn đề là HLV Louis van Gaal chưa tạo ra được môi trường phù hợp để họ có thể kết hợp với nhau.

    Như nhiều trận đấu trước đó tại Premier League, Man United lại trông chờ vào nỗ lực của các cá nhân để thoát khỏi tình trạng bế tắc. Sau Angel Di Maria, Marouane Fellaini, Van Persie… tới lượt Falcao tỏa sáng. Nhưng lần này Quỷ đỏ đã không thể nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 7.


    RỐI LOẠN TỪ TUYẾN GIỮA
    Theo kế hoạch của Van Gaal, 3-5-2 sẽ là sơ đồ chủ đạo của Man United trong tương lai. Thế nhưng, mỗi khi Quỷ đỏ ra sân với sơ đồ này, lối chơi của họ lại trở nên rời rạc. Trận gặp Aston Villa vừa qua cho thấy, tuyến giữa của Man United vẫn chưa quen với cách vận hành của 3-5-2. Nếu như Ashley Young và Antonio Valencia khá linh hoạt ở hai cánh, thì ba cầu thủ đứng ở trung lộ là Wayne Rooney, Juan Mata và Darren Fletcher (sau đó là Michael Carrick) thường xuyên “giẫm chân” lên nhau. Giữa họ dường như không có sự phân công rõ ràng theo nhiệm vụ của từng người. 

    Trên thực tế hàng tiền vệ 5 người của Quỷ đỏ chỉ thực hiện tốt công việc thu hồi bóng, nhưng lại loay hoay không biết phải tiếp cận cầu môn như thế nào. Trong các tiền vệ của Man United, Mata là người chơi tệ nhất trên sân Villa Park. Anh không có nổi đường chuyền tạo đột biến nào cho đồng đội, dù được bố trí ngay sau cặp tiền đạo Falcao - Van Persie. Phong độ sa sút của Mata một phần bắt nguồn từ việc thiếu không gian hoạt động, bởi Rooney cũng thường xuyên hoạt động ở ngay sát vòng cấm.

    Sau khi đứt chuỗi trận toàn thắng, Man United đã bị đội đứng ngay phía trên nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm. Đấy rõ ràng là rào cản lớn đối với giấc mơ giành ngai vàng của Quỷ đỏ. Vẫn còn quá sớm để nói liệu thầy trò Van Gaal sẽ tiến đến đâu ở mùa giải này. Song có một điều phải thừa nhận, Man United hiện nay vẫn chưa có được một hệ thống chiến thuật vận hành ăn khớp như Chelsea hay Man City. 

    VIDEO: Aston Villa 1-1 M.U
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    32. Suốt 5 năm qua, chưa có nhà vô địch Premier League nào bước vào Giáng sinh chỉ với 32 điểm như Man United. Đội bóng gần nhất có số điểm trên ở cùng kỳ này và sau đó đăng quang chính là Man United mùa 2008/09. Tuy nhiên, năm đó một vài trận đấu của Quỷ đỏ bị hoãn và đến Giáng sinh họ mới đá 16 trận, thay vì 17 như hiện nay.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay