Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U mộng du trong Top 4
Minh Tâm • 10:08 ngày 06/03/2015
Sau chiến thắng may mắn 1-0 trước Newcastle rạng sáng qua, Man United vẫn hiện diện trong Top 4. Nhưng những gì mà Quỷ đỏ thể hiện chẳng khác gì một kẻ mộng du trên sân và điều đó báo trước tương lai không mấy sáng sủa của họ mùa giải này.
    MAY MẮN SONG HÀNH
    May mắn có lẽ là từ phù hợp nhất để nói về chiến thắng 1-0 của Man United trước Newcastle rạng sáng qua. Vận may đã đứng về phía Quỷ đỏ trong pha làm bàn duy nhất, khi thủ môn Tim Krul chuyền bóng vào chân Ashley Young đứng trước khung thành bỏ trống. 

    Rất nhiều lần trong cuộc so tài trên sân St James’ Park, vận đỏ đứng về phía Quỷ đỏ. Nếu trọng tài tỉnh táo hơn, hẳn Man United đã phải chịu một quả penalty vào thời gian đầu trận. Các đoạn băng quay chậm cho thấy, Chris Smalling đốn ngã Emmanuel Riviere bên phía Newcastle một cách rõ ràng trong vòng cấm. Thế nhưng trọng tài Anthony Taylor lại khoát tay cho qua. Nếu Newcastle được hưởng phạt đền và thực hiện thành công, trận đấu hẳn đã diễn ra theo chiều hướng khác.


    May mắn chính là yếu tố bao trùm lên Quỷ đỏ trong mùa giải này. Không chỉ ở cuộc đọ sức với Newcastle mới đây, mà rất nhiều lần trước đó Man United có được chiến thắng trong những trận đấu mà họ chơi tệ hại. Tạm thời, thầy trò Louis van Gaal vẫn hiện diện trong Top 4. Nhưng để trụ lại trong nhóm này, Quỷ đỏ không thể cứ mãi trông chờ vào vận đỏ. Điều quan trọng nhất là sức mạnh nội lực thì Man United mới chỉ cho thấy được ở dạng tiềm năng.

    QUÁ ÍT ĐIỂM SÁNG
    Trên sân St James’ Park rạng sáng qua, Man United có quá ít điểm sáng. Ngoại trừ Daley Blind, không có cầu thủ áo đỏ nào được báo Daily Mail chấm cao hơn điểm 6. Trong đó, có thể xem màn trình diễn của Angel di Maria ở mức tệ hại. Bản hợp đồng kỷ lục của Man United gần như không tạo ra được pha bóng đáng xem nào. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh thấp nhất trong số các cầu thủ M.U tham dự trận này, chỉ ở mức 63,6%.

    Nghĩa là cứ sau 5 đường chuyền thì có khoảng 2 đi không chính xác. Những đường chuyền sai liên tiếp từ Di Maria suýt nữa gây họa cho Quỷ đỏ, khi nhờ đó mà Newcastle tổ chức phản công uy hiếp cầu môn của David de Gea.


    Sau hơn 2/3 thời gian của mùa giải, cỗ máy Man United vẫn chưa vận hành một cách trơn tru. Quỷ đỏ giờ đây như một kẻ mộng du, lần mò trên con đường dẫn tới Champions League. Nhờ chiến thắng may mắn trước Newcastle, thầy trò Van Gaal vẫn có mặt trong Top 4. Nhưng liệu họ có thể giữ được vị trí này bao lâu, khi mà Liverpool đã ở ngay sát phía sau với một phong độ đáng gờm? Sức mạnh Man United vẫn chỉ ở dạng tiềm năng, trong khi Liverpool đang thăng hoa rực rỡ với 29 điểm qua 11 vòng đấu gần đây. Các nhà cái cũng đang dần nghĩ đến viễn cảnh thầy trò Van Gaal bị The Kop vượt qua trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Sky Bet ra tỷ lệ 8/11 (đặt 11 ăn 8) cho khả năng Man United kết thúc mùa giải trong Top 4. Trong khi Liverpool là 1/1. 

    Chiến thắng trước Newcastle vừa qua không giải tỏa được tâm lý lo lắng mà còn khiến sự bi quan của CĐV Quỷ đỏ gia tăng.

    VIDEO: Newcastle 0-1 Man Utd

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay