Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U: Đau mãi rồi cũng... quen
THẠCH LONG • 06:30 ngày 24/01/2014
Người ta đã chê bai Man United quá nhiều, để đến khi lại có thêm một chiếc cúp nữa vẫy chào tạm biệt thày trò David Moyes, cựu danh thủ Gary Neville chỉ biết thốt lên rằng: “Đừng chỉ trích họ nữa. Đơn giản, chất lượng M.U bây giờ quá tồi”.
    M.U YẾU KÉM VÀ HÈN NHÁT
    Vậy là M.U đã không thể lội ngược dòng trước Sunderland trong trận đấu có thể tạm cứu vãn cho cả mùa giải kinh hoàng của họ. Khi chứng kiến Chicharito kéo M.U về từ cửa tử bằng bàn thắng quân bình tỷ số chung cuộc 3-3 (sau 2 lượt trận) đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, người ta cứ tưởng số phận đã thương tình trao tấm vé vào chung kết Cúp Liên đoàn cho thày trò David Moyes.

    Nhưng yếu kém thì vẫn cứ là yếu kém. M.U chỉ sút thành công đúng 1 quả penalty trong loạt luân lưu định mệnh. Theo phóng viên Martin Samuel (Daily Mail), Chicharito thậm chí còn chủ động xin rút lui khỏi danh sách sút 11m, ép HLV David Moyes phải đưa tới 2 hậu vệ (Jones, Rafael) vào thực hiện nhiệm vụ vốn là sở trường của các tiền đạo. Quá rõ ràng, chính các cầu thủ Man United cũng không tin họ có thể đoạt tấm vé tới Wembley.

    Những cú sút hỏng ăn và sự kiện Chicharito chạy trốn nghĩa vụ chính là 2 hình ảnh cô đọng nhất phản ánh sự yếu kém đến tận cùng về tâm lý của các cầu thủ Man United. Cựu danh thủ Gary Neville bình luận trên kênh SkySports: “Theo những gì tôi chứng kiến thì trong đội hình M.U hiện tại, chỉ có Adnan Januzaj thi đấu giống một cầu thủ lớn. Chất lượng của Man United bây giờ quá tệ hại”.

    DAVID MOYES ĐI VÀO VẾT XE CỦA GRAHAM TAYLOR?
    Bình luận về thất bại của Man United, báo chí Anh chỉ đưa ra một quan điểm: “Quên M.U đi, mùa giải này đã vứt đi với họ. Bây giờ chúng ta cần quan tâm tới David Moyes, xem liệu tương lai của ông ta có giống Graham Taylor thời dẫn dắt ĐT Anh hay không?”.


    Graham Taylor có nhiều nét giống với Moyes. Ông nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Anh giữa muôn vàn chỉ trích vì chưa có nổi một danh hiệu lớn nào. Đen đủi hơn, trong kỷ nguyên của Taylor, Tam sư liên tục mất những cầu thủ quan trọng vì chấn thương. Thế rồi rốt cuộc sau 3 năm, Taylor ra đi tay trắng. Và hẳn NHM Anh còn nhớ, trong lần đầu tiên Taylor cầm ĐT Anh đi chinh chiến tại một giải đấu lớn, Tam sư thất bại thảm hại (xếp bét bảng ở EURO 1992).

    Số phận của David Moyes liệu có như vậy? FA Cup và Cúp Liên đoàn đã bị loại. Premier League hết cơ hội vô địch. Và với phong độ cũng như tâm lý khủng hoảng, sẽ là một sự xúc phạm lớn với Champions League nếu Man United nói rằng họ có cơ hội tiến sâu tại sân khấu lớn này.

    Và hệ quả sẽ ra sao nếu Man United cứ tiếp tục dày vò niềm tin của NHM? Không chỉ là những chiếc cúp thay nhau chào tạm biệt họ, mà lớn hơn, đó sẽ là những nguồn tiền tài trợ, tiền bản quyền truyền hình, doanh thu từ các trận đấu và còn cả niềm tin của NHM.

    Tiền và niềm tin, đó là những yếu tố đã đưa hình ảnh của Man United đến với trái tim của 600 triệu NHM trên toàn thế giới. Bây giờ dưới tay David Moyes và một bầy Quỷ yếu ớt, hèn nhát, cả một cơ đồ dày công gây dựng đang sụp đổ dần dần. 

    Sẽ còn đáng sợ đến nhường nào nếu M.U để những nỗi đau trở thành thói quen?

    CON SỐ:
    2 - Đây mới là lần thứ hai, Man United thua ở một trận bán kết Cúp Liên đoàn. Trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ là trước Chelsea mùa 2004/05.
    55/7 - bàn thắng của Chicharito ghi cho Man United mùa này được thực hiện ở các giải Cúp quốc nội.
    7 - Loạt luân lưu giữa Man United và Sunderland mới là lần thứ 7 trong lịch sử Cúp Liên đoàn, một loạt đá 11m chỉ có nhiều nhất 3 cầu thủ dứt điểm thành công.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội