Hợp đồng mới của Wayne Rooney được kí kết mùa giải năm ngoái từng tốn nhiều giấy mực ngang với số bàn thắng anh ghi được, và khiến các CĐV bàn tán xôm tụ cũng chẳng kém mỗi lần anh ra sân. Người hâm mộ là những khách hàng trả tiền, và theo một đường vòng, tiền của họ lại chảy vào túi cầu thủ. Cũng vì thế, họ có quyền được biết cầu thủ đang nhận được bao nhiêu, có tương xứng với đóng góp của anh ta hay không.
Tuần qua, France Football vừa công bố danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất năm 2014, dựa trên thống kê về lương và những khoản công khai khác. Dẫn đầu, chẳng ai ngạc nhiên, là 2 siêu sao xuất sắc nhất hành tinh hiện tại, Lionel Messi của Barca và Cristiano Ronaldo của Real Madrid.
Phía sau, M.U có 4 đại diện trong top 20, gồm Robin Van Persie (25,6 triệu euro), Rooney (22,5 triệu euro), Radamel Falcao và Angel Di Maria (cùng nhận 18,5 triệu euro). Bạn rút ra điều gì? Tiền của “Quỷ đỏ” đang không được đầu tư khôn ngoan cho lắm. Van Persie có thu nhập cao nhất đội, và thậm chí đứng thứ 5 trong danh sách dù chấn thương triền miên và đã đi vào chặng cuối sự nghiệp. Falcao và Di Maria cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn vô duyên gấp bội.
Sau một khởi đầu đầy hứa hẹn, phong độ của Di Maria ngày càng thụt lùi. Anh vẫn “tịt ngòi” suốt từ đầu năm 2015 (chính xác là từ tháng 10 năm ngoái). Vẫn có đâu đó những khoảnh khắc bừng sáng, nhưng những màn trình diễn ổn định như thời Di Maria còn khoác áo Real đã trở nên xa vời. Thực tế mà nói, M.U đã chơi tốt hơn sau khi Van Gaal đẩy tiền vệ người Argentina ra khỏi đội hình xuất phát, và thay bằng “bom xịt” của mùa trước, Marouane Fellaini.
Falcao đang chơi rất thất vọng
Trong bối cảnh ấy, Rooney có vẻ là sự đầu tư tốt nhất. Từ một chàng trai nóng nảy bồng bột, anh đang dần trưởng thành, trở nên một thủ lĩnh điềm đạm sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. Quan trọng hơn, anh đảm bảo được hiệu suất làm bàn ổn định, với 11 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo thành bàn.
Điều đáng lo là Man United chưa thể “trói” được thủ thành số một của họ, David De Gea bằng một hợp đồng bom tấn. Những ngôi sao lớn luôn cần được đãi ngộ tốt, và một khi còn chưa giải quyết được trường hợp này, con tàu M.U sẽ còn phải tròng trành. Nếu giành vé dự Champions League mùa tới, người mà “Quỷ đỏ” cần cám ơn nhiều nhất chính là De Gea. Những cuộc thương lượng vẫn đang được tiến hành, nhưng chàng trai người TBN vẫn im lặng. Anh biết ở quê nhà còn có Real Madrid đang săn đón mình.
Thật may, người đại diện của De Gea, Jorge Mendes, luôn đứng về phía M.U. Sẽ không có ai thắc mắc hay bàn tán gì, nếu như danh sách cầu thủ có thu nhập cao nhất của France Football năm tới được điền thêm tên của thủ thành 24 tuổi.
Đã có những tấm gương tày liếp, công việc sắp tới của GĐĐH Ed Woodward sẽ nặng nề hơn. Ông cần phải tránh cho M.U những thương vụ thất bại trong tương lai, trước khi hy vọng Di Maria hay Falcao hòa nhập và đền đáp lại số tiền CLB và các CĐV đã lãng phí vào họ.