Cựu tuyển trạch viên của M.U, Jorge Alvial nhớ như in những ấn tượng về lần đầu nghe thấy cái tên Pulisic: "Đến bây giờ tôi vẫn giữ video về Pulisic khi cậu ấy mới 13 tuổi. Chính cha của Pulisic đã gửi cho tôi. Ngày hôm sau tôi mới xem video đấy nhưng chuyện kinh ngạc là đến tân bây giờ, Pulisic vẫn làm đúng những gì trong video, chỉ là ở một đẳng cấp cao hơn. Kể cả ở thời điểm đó, Pulisic trông cũng vượt trội so với chúng bạn cùng trang lứa.
Tôi biết Pulisic đã phát triển rất tốt ở Dortmund. Đà thăng tiến của cậu ấy dường như chưa bao giờ chậm lại. Sớm thôi, Pulisic sẽ trở thành một siêu sao nếu cứ giữ đà tiến bộ như thế này.
Tôi luôn luôn tin tưởng Pulisic và giữ liên lạc với cha của cậu ấy. Chính tôi đã gọi cho ông ấy để bảo rằng tôi đã đề xuất Pulisic tới Man United. Đã rất nhiều lần tôi gợi ý Pulisic với M.U nhưng trong cùng thời điểm đó, tôi phụ trách khu vực Bắc Mỹ và Pulisic thì đang chơi ở Đức - không phải khu vực của tôi. Dù sao thì vẫn luôn điền tên Pulisic đầu tiên trong danh sách mục tiêu, ngay phía trước Alphonso Davies.
Tôi đã hết mình tiến cử Pulisic với M.U. Tôi biết mình phải nhanh lên bởi cũng có một tuyển trạch viên người Đức rất thân cận với Pulisic. Ông ấy thích cậu ấy nhiều không kém. Tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng đây không chỉ là trường hợp "cần nhìn cậu bé này" mà đó phải là "hãy ký với cậu bé này". Nhưng rồi M.U chẳng có động thái gì".
M.U chắc chắn đang tiếc nuối rất nhiều khi chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của Pulisic trong mùa đầu tiên ở Chelsea. Mới chỉ ra mắt Premier League nhưng tiền vệ 21 tuổi đã ghi tới 9 bàn và kiến tạo 6 lần chỉ trong 25 trận. Thậm chí, Pulisic còn nguyên cơ hội đoạt danh hiệu mùa này nếu giúp Chelsea đánh bại Arsenal ở chung kết FA Cup.
XEM THÊM