Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool mùa 2014/15: Thảm họa!
Minh Việt • 09:43 ngày 29/05/2015
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Không ai còn nhận ra Liverpool - á quân Premier League 2013/14 nữa. Mùa giải vừa qua là thảm họa trên mọi khía cạnh của The Kop, từ chuyển nhượng đến thành tích trên sân cỏ. Điều đáng sợ nhất với Liverpool bây giờ là họ đang đứng trước một tương lai không thể u ám hơn…
    ÁNH HÀO QUANG 2014 ĐÃ TẮT
    Mùa giải 2013/14, không phải Man City, mà Liverpool mới là đội bóng mang lại nhiều cảm xúc nhất. Bởi mỗi trận đấu của The Kop đều là những bữa tiệc bàn thắng. Bởi Liverpool sở hữu bộ đôi tiền đạo Sturridge - Suarez xuất sắc bậc nhất lịch sử Premier League. Thậm chí, kể cả khi Man City đã đăng quang thì Liverpool vẫn là nhà vô địch trong tim các CĐV trung lập. 

    Nhưng đó là chuyện 1 năm trước. Còn mùa giải 2014/15 vừa qua thực sự là thảm họa của Liverpool. Rất nhanh, ánh hào quang 1 năm trước đã lùi sâu vào quá khứ, nhường lại chỗ cho bóng đêm bao trùm Anfield. Từ chỗ là á quân Premier League 2013/14, Liverpool vừa kết thúc mùa bóng này ở vị trí thứ 5 đầy thất vọng. Hồi tháng 8/2014, thầy trò HLV Brendan Rodgers còn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Để rồi mùa này, họ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, gục ngã trước Chelsea ở Cúp Liên đoàn, và bị một Aston Villa không cùng đẳng cấp đá văng ở bán kết FA Cup. Nghĩa là, The Kop đã trắng tay trên mọi đấu trường trong năm mà họ đặt quyết tâm chinh phục cực lớn. 


    Cái chết của Liverpool đến từ những sai lầm không thể tha thứ trên thị trường chuyển nhượng. Họ bán Luis Suarez - cầu thủ được coi là linh hồn của đội bóng - cho Barcelona. Đổi lại, họ chi ra hơn 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014. Nhưng thay vì mang về những “Suarez mới”, Rodgers lại mang về toàn “trái táo thối” như Mario Balotelli. Không ai khác, chính Balotelli là biểu tượng thất bại trên TTCN của Rodgers, của Liverpool. Chính việc chia tay Suarez rồi thay máu The Kop bằng những bản hợp đồng tồi tệ như Balotelli là nguyên nhân lớn nhất khiến Liverpool chỉ còn là cái xác không hồn. Rodgers đã sai lầm quá lớn và The Kop phải trả giá bằng cả mùa giải vứt đi, bằng cả trăm triệu bảng vứt vào sọt rác. 

    Cái chết của Liverpool còn đến từ sự sa sút của những trụ cột. Steven Gerrard từng chơi rất hay mùa 2013/14. Nhưng mùa giải vừa qua, Gerrard chỉ còn là cái bóng mờ. Không chỉ Gerrard, cả Raheem Sterling cũng không cho thấy được sự tiến bộ nào so với 1 năm trước. Thậm chí, suốt giai đoạn cuối Sterling còn vướng vào những rắc rối xung quanh chuyện tương lai.

    Sự ra đi của Suarez, những món hàng hớ trên TTCN, phong độ sa sút của các trụ cột, sự kém cỏi của Rodgers, tất cả đã biến mùa giải vừa qua trở thành mùa bóng thảm họa của Liverpool. 

    TƯƠNG LAI U ÁM
    Ánh hào quang 2014 đã lùi sâu vào quá khứ. Mùa bóng 2014/15 thảm họa đã khép lại. Thất vọng, rồi sụp đổ, mọi cảm giác khủng khiếp thì các CĐV Liverpool đều đã nếm trải. Nhưng đáng sợ ở chỗ, đó chưa phải điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất với những người yêu Liverpool lúc này là họ nhìn vào đội bóng và thấy một tương lai bất định, u ám của đội chủ sân Anfield.

    Gerrard đã ra đi. Ai sẽ là thủ lĩnh của Liverpool trong mùa giải tới? Jordan Henderson được kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng khi ở cùng tuổi 25 với Henderson bây giờ, Gerrard đã là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Còn Henderson đang ở đẳng cấp nào? Chỉ tính riêng ở Premier League thôi Henderson chưa chắc đã có tên trong Top 5 tiền vệ trung tâm hay nhất. 


    Đã thế, ngôi sao sáng nhất Sterling cũng thẳng thừng đòi ra đi. Dù không có sự tiến bộ nhưng Sterling vẫn cực kỳ quan trọng trong mọi kế hoạch tương lai của Liverpool. Mất Sterling, khác nào mất “Suarez đệ nhị” sau khi Suarez “xịn” ra đi. Ngay cả tương lai Rodgers cũng bị đặt dấu hỏi? Liverpool liệu có còn niềm tin vào một HLV đã đốt đi hơn 100 triệu bảng mà chẳng giúp đội bóng mạnh lên chút nào.

    Thế mới nói, điều đáng sợ hơn cả ở Anfield bây giờ là một tương lai vô định? Rồi họ sẽ đi về đâu trong mùa bóng tới?

    5 LÁT CẮT CỦA LIVERPOOL

    Màn chia tay buồn của Gerrard 


    Cuối cùng thì Gerrard cũng chia tay Liverpool. Chỉ tiếc rằng trong mùa giải cuối ở Anfield, Gerrard đã chơi khá thất vọng. Anh nhận chiếc thẻ đỏ trong trận đấu lượt về với M.U ở Premier League và đó là nguyên nhân lớn khiến Liverpool thất bại trước Quỷ đỏ ở cuộc đua vào Top 4. Chưa hết, vai trò và tầm ảnh hưởng của Gerrard trong cả mùa giải này ở Liverpool cũng không còn được như mùa 2013/14. 

    Phong độ chói sáng của Coutinho


    Philippe Coutinho có lẽ là điểm sáng hiếm hoi của Liverpool mùa này. Tiền vệ người Brazil trưởng thành vượt bậc so với 1 năm trước. Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt hàng công, mà còn thường xuyên ghi những bàn thắng tuyệt đẹp. Coutinho đã ghi 8 bàn cho Liverpool mùa này, bằng tổng số bàn thắng của anh cho The Kop ở cả 2 mùa trước cộng lại. Coutinho sẽ là hạt nhân của Liverpool trong tương lai. 

    Thảm họa trên TTCN


    Đây là mùa bóng mà hầu hết các tân binh của Liverpool đều chơi cực kỳ tồi tệ. Mario Balotelli chỉ là “bóng ma”. Rickie Lambert cũng chẳng khá hơn. Lazar Markovic không xứng đáng với cái giá 20 triệu bảng. Adam Lallana (ảnh) quá đắt so với cái giá 25 triệu bảng. Cái chết của Liverpool có nguyên nhân lớn từ các tân binh chơi quá tệ mùa vừa rồi. Họ đã không có bổ sung chất lượng sau khi tiền đạo Luis Suarez ra đi. 

    Hàng công chơi quá tệ


    Mùa 2013/14, Liverpool ghi 101 bàn ở Premier League, nhiều thứ 2 giải đấu, chỉ sau Man City (102). Nhưng mùa này, số bàn thắng của họ giảm gần một nửa, xuống còn 52 bàn ở Premier League. Hàng tiền đạo Liverpool đã chơi quá tệ. Tổng bàn thắng trên mọi đấu trường của Rickie Lambert và Mario Balotelli chỉ là… 7 bàn. Còn chủ công Daniel Sturridge (ảnh) cũng mất 3/4 mùa giải trên giường bệnh vì chấn thương. 

    Tồi tệ ở đại chiến


    Đây cũng là mùa giải chứng kiến phong độ tồi tệ của Liverpool trong những trận đại chiến. Họ chỉ giành vỏn vẹn 5 điểm/8 trận đại chiến mùa này gặp Chelsea, Man City, Arsenal và M.U. Cả mùa, The Kop chỉ có đúng 1 chiến thắng ở đại chiến là thắng lợi 2-1 trước Man City ngày 1/3. Còn lại, đội quân của HLV Brendan Rodgers đã nhận nhiều thất bại muối mặt, như trận thua 1-4 trước Arsenal (4/4) hay 0-3 trước M.U (14/12). 

    Liverpool sa sút toàn diện như thế nào? 


    So sánh Liverpool ở 2 mùa Premier League

    Đây là mùa bóng mà hầu hết các chỉ số chuyên môn của Liverpool đều tụt dốc không phanh so với mùa trước. Nó chỉ ra một mùa bóng siêu thảm họa của đội chủ sân Anfield


    Man City - Liverpool: 3-1 Vòng 2, ngày 26/08/14
    Ngay tại Etihad, Liverpool lại chọn cách chơi đôi công với đối thủ đá tấn công cực hay là Man City. Sự ngây thơ của The Kop khiến họ nhận thất bại 1-3 trong trận đại chiến đầu tiên của mùa giải.

    Liverpool - Basel: 1-1 Vòng bảng Champions League, 10/12/14
    Chỉ cần thắng Basel 2 bàn cách biệt là Liverpool sẽ có vé đi tiếp vào vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên, ngay tại Anfield thì The Kop lại để đối thủ cầm hòa     1-1, qua đó bị loại từ vòng bảng.

    Liverpool - Man Utd: 1-2 Vòng 30, 22/03/15
    Chuỗi trận thăng hoa của Liverpool bị cắt đứt bởi trận thua M.U 1-2 ngay tại Anfield. Chính vì thất bại này mà The Kop gục ngã trước M.U trong cuộc đua vào Top 4.

    Arsenal - Liverpool: 4-1 Vòng 31, 22/03/15
    Ngay sau trận thua M.U, Liverpool bị giáng thêm đòn cực mạnh nữa với thảm bại    1-4 trước Arsenal. Đó là trận đấu mà hàng thủ The Kop mắc quá nhiều sai lầm không thể tha thứ.

    Stoke - Liverpool: 6-1 Vòng 38, 24/05/15
    Đây là thất bại nhục nhã nhất, đậm nhất trong mùa giải này của Liverpool. Càng tồi tệ hơn khi đó là trận đấu cuối của Steven Gerrard trong màu áo The Kop. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay