Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool: Hết rồi cái thời “thủ phá”
Minh Lâm • 07:03 ngày 17/08/2014
Mùa 2013/14, Liverpool cán đích ở vị trí thứ 2 Premier League, kém nhà vô địch Man City vỏn vẹn 2 điểm. Xét về số bàn thắng ghi được, The Kop (101 bàn) cũng chỉ kém mỗi The Citizens (102). Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến họ không thể vô địch có lẽ không nằm ở số điểm hay số bàn thắng, mà là số lần thủng lưới.
    Ở mùa 2013/14, đội chủ sân Anfield đã nhận tổng cộng 50 bàn thua ở Premier League, tức nhiều thứ 2 trong Top 6 mùa trước, chỉ hơn Tottenham (51). Và hình ảnh tiêu biểu nhất cho hàng phòng ngự Liverpool mùa vừa rồi chính là Martin Skrtel. Vì song song với 7 pha lập công tại giải đấu số 1 xứ sương mù, trung vệ người Slovakia cũng có tới... 4 pha phản lưới.

    Tuy nhiên, sau mùa Hè 2014, có lẽ HLV Brendan Rodgers sẽ không còn phải quá lo lắng về tấm lá chắn trước khung thành Simon Mignolet nữa. Bởi ưu tiên hàng đầu của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi chính là hàng thủ. Năm trong tổng số 10 tân binh của The Kop là những cầu thủ phòng ngự. Trong đó, không tính thủ thành Lawrence Vigouroux và hậu vệ Kevin Stewart (tự do), họ đã chi ra tới 22,26 triệu bảng cho trung vệ Dejan Lovren, 15,84 triệu bảng cho hậu vệ trái Alberto Moreno và 1,76 triệu bảng cho hợp đồng mượn Javier Manquillo trong 2 mùa giải. 

    Những bổ sung này đã giúp HLV Rodgers có ít nhất 2 lựa chọn ở từng vị trí của hàng phòng ngự. Trong đó, tân binh nhận được sự kỳ vọng nhiều nhất chính là Lovren. Không chỉ vì anh là bản hợp đồng đắt thứ 2 của Liverpool trong mùa Hè 2014, mà còn bởi năng lực của trung vệ người Croatia đã được thẩm định. Thậm chí, tờ Telegraph còn cho rằng Lovren sẽ trở thành một “Jamie Carragher mới” tại Anfield.

    Các lựa chọn hàng thủ của Liverpool
    Khác với những mùa giải trước, mùa này Liverpool đang có ít nhất 2 lựa chọn cho mỗi vị trí tại hàng thủ. Trong đó, họ có tới 6 cầu thủ có thể đá trung vệ, 3 hậu vệ phải và 2 lựa chọn ở cánh đối diện của hàng phòng ngự.
    * Trung vệ: Agger, Lovren, Skrtel, Sakho, Kolo Toure, Ilori
    * Hậu vệ phải: Johnson, Manquillo, Flanagan
    * Hậu vệ trái: Moreno, Enrique
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội