Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool đã lộ mặt thật?
Thạch Long • 11:38 ngày 27/09/2013
Chiếc mặt nạ đang rơi dần xuống. Gương mặt gai góc của Liverpool sau giai đoạn mở màn toàn thắng đang méo dần đều sau hai thất bại mang tên Southampton và Man United. The Kop đã lộ mặt thật hay họ chỉ tạm nghỉ để dành sức thực hiện cú bứt phá khác?
    CHIẾC MÀN NHUNG ĐÃ RƠI XUỐNG
    Để ghi nhớ quãng thời gian thăng hoa hiếm hoi của Liverpool trong nhiều năm gần đây, họa sĩ nghiệp dư Dave Williams đã sáng tạo ra hàng loạt tấm bưu thiếp ghi lại tất cả những thời khắc đẹp nhất lưu dấu The Kop kể từ đầu giải. Nó được bán trong shop lưu niệm ở sân Anfield.

    Nhưng loạt bưu thiếp ấy bất ngờ chấm dứt ở con số 5, ngay sau khi Dave làm xong tấm bưu thiếp dành cho thủ thành Mignolet, tôn vinh những gì anh thể hiện trong trận thua Southampton 0-1 mới đây. Có lẽ sự lạc quan đã hết. Thua Man United 0-1 rạng sáng qua, Liverpool nối dài chuỗi trận gây thất vọng lên con số 3, trong đó có 2 trận liên tiếp họ không thể ghi bàn.

    Đáng buồn hơn, rạng sáng qua, đội hình chính thức của The Kop đã thua đội hình B của Man United trong một trận đấu bất lực của HLV Brendan Rodgers. Suarez trở lại, Liverpool xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng họ bế tắc và thủng lưới.

    Sau bàn thua, Rodgers linh động chuyển sang chơi 3-4-1-2, kéo sát cặp Suarez-Sturridge vào với nhau, đẩy Kolo Toure lên cao thi đấu như một… tiền đạo (giống hệt như vai trò của Enrique một vài trận mùa trước). Nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc. 

    Giới chuyên môn phân tích: Khi Brendan Rodgers lựa chọn chơi một canh bạc tất tay với quyết định đẩy Toure lên cao, có lẽ ông muốn giải quyết một khúc mắc kéo dài kể từ đầu mùa: Liverpool không biết ghi bàn trong hiệp 2. Từ đầu mùa, The Kop luôn đi theo một công thức được lập trình: Cố gắng ghi bàn trong hiệp 1 rồi co về bảo toàn tỉ số trong 45 phút còn lại.

    Nhưng khi họ không thể hoàn thành nhiệm vụ “nổ súng” trong 45 phút đầu tiên, như một thói quen, các chân sút của The Kop dường như bị chùng xuống trong hiệp 2. Đó là lý do hợp lý nhất giải thích việc mùa này Liverpool chưa ghi được bàn nào sau giờ nghỉ hiệp 1.


    CÂU TRẢ LỜI CÒN Ở PHÍA TRƯỚC
    Hiện tượng mang tên Liverpool bây giờ đã xì hơi để lại một nỗi trăn trở: Liệu đây chỉ đơn thuần là một tai nạn liên hoàn của Quỷ đỏ vùng Merseyside, hay thực chất Liverpool chỉ đến thế? Có lẽ cần thêm thời gian để thày trò Rodgers dành cho NHM một câu trả lời thỏa đáng.

    Cũng may cho The Kop, phía trước họ là ít nhất 4 cơ hội để dập tắt những mối hoài nghi vừa nảy sinh. Liverpool sẽ được trải qua 4 trận đấu mà họ đều được đánh giá là đội “cửa trên” (gặp Sunderland, Crystal Palace, Newcastle và West Brom) rồi mới phải đến Emirates chạm trán Arsenal vào ngày 3/11. 

    Rạng sáng qua, cho dù Liverpool thua trận, nhưng nếu đặt thất bại ấy dưới lăng kính của những người lạc quan, mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi u ám. Bởi đó chỉ là một trận thua tại Cúp LĐ. Và quan trọng hơn, Liverpool cho thấy họ đã bắt đầu biết linh hoạt tùy theo diễn biến trận đấu. Sự xuất hiện của Kolo Toure và Enrique bên phần sân đối phương, xu thế bó vào trong của Victor Moses… đó là những điều chỉnh chưa mang đến hiệu quả thực tế (bàn thắng), nhưng sự khởi sắc trong từng tình huống lên bóng là hình ảnh không thể phủ nhận.

    Vậy nên hãy tin rằng, Liverpool chỉ đang tạm nghỉ để dành sức bứt về phía trước, chứ họ chưa dừng lại.

    FA điều tra vụ pháo sáng
    Liverpool và Man Utd sẽ đối mặt với cuộc điều tra của LĐBĐ Anh (FA) sau khi một số CĐV Man Utd đã đốt pháo sáng trong khu vực khán đài chứa 7.200 khán giả trong trận đấu tại Cúp LĐ mới đây. Vụ việc xảy ra sau khi Chicharito ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Old Trafford. Một điều rất đáng nói là tại sân Old Trafford đã thiết lập hệ thống giúp phát hiện các quả pháo sáng, nhưng một số CĐV vẫn vô hiệu hóa nó để đem pháo sáng vào sân.

    CON SỐ:
    1 - Lần đầu tiên sau 5 tháng, Liverpool mới trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, và cũng là lần đầu tiên họ không ghi bàn trong 2 trận liên tiếp (trước Southampton và Man United).
    4 - Tiền vệ Lucas đã nhận tổng cộng 4 thẻ vàng trong 5 trận gần đây anh được ra sân.
    6 - Liverpool vừa thua trận thứ 6 liên tiếp tại Old Trafford. Lần gần đây nhất họ thắng trên sân đấu này là chiến thắng 4-1 vào tháng 3/2009.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội