Anh đã cảm thấy không ổn suốt 24 giờ trước đó. Còn sau khi rút khỏi đội tuyển, anh trải qua 2 ngày liền nằm bẹp trên giường vì những triệu chứng của bệnh cúm.
Bây giờ, vẫn chưa có một Lingard hoàn toàn khỏe khoắn. Nhưng tin tốt là anh đã tập nhẹ trở lại và hy vọng vẫn có thể ra sân trong vòng đấu cuối tuần này ở Premier League. Tuy đã gạt Lingard ra khỏi đội hình chính trong vòng đấu gần đây nhất (Juan Mata thế chỗ, và giới bình luận cho rằng Mata chơi hay hơn), nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn phải mong rằng Lingard nhanh chóng bình phục, vì M.U hiện không có đủ lực lượng tốt nhất.
Giống như Lingard, cả Anthony Martial lẫn Paul Pogba cũng vừa phải rút tên khỏi đội tuyển Pháp, vì chấn thương. Khả năng xuất hiện của họ vào cuối tuần này hiện chưa rõ ràng.
Aaron Wan-Bissaka cũng phải rút tên khỏi đội tuyển Anh, nhưng hậu vệ này tự tin rằng sẽ ổn thỏa trước vòng đấu cuối tuần. Ngược lại, Luke Shaw sẽ phải vắng mặt. Pogba cùng Wan-Bissaka là hai trong số 5 cầu thủ M.U chưa hề vắng mặt phút nào ở Premier League này.
M.U sẽ gặp Leicester tại sân nhà trong loạt trận tối thứ Bảy, trước khi bước vào Europa League giữa tuần sau. Hiện thời, Eric Bailly là cầu thủ duy nhất đang vắng mặt lâu dài trong hàng ngũ M.U.
HLV Solskjaer cho biết Bailly có thể trở lại ở thời điểm Giáng sinh, nhưng hậu vệ người Bờ Biển Ngà đang quyết tâm xuất hiện sớm hơn. Ngoài ra, M.U còn có Diogo Dalot chưa hề ra sân ở mùa bóng này.
Bỏ lỡ cơ hội “thay đổi không khí” Người ta cho rằng, đôi khi một sự “thay đổi không khí” sẽ có ích hơn một sự nghỉ ngơi. Với Jesse Lingard, loạt trận quốc tế vừa qua là cơ hội tốt. Lingard (và phần nào đó, cả Marcus Rashford nữa) đang có phong độ không tốt ở M.U, và giới chuyên môn hy vọng họ sẽ “lột xác” khi tạm chuyển sang màu áo ĐTQG. Vậy nên, việc Lingard phải rút khỏi ĐT Anh trong 2 trận đấu vừa qua giống như một sự bỏ lỡ cơ hội! |