15 phút ngắn ngủi trên sân, dù đã ở tuổi 36, Lampard vẫn biết cách ghi dấu ấn đậm nét. Phút 85, sau đường chuyền của James Milner, tiền vệ có biệt danh “Người không phổi” tung cú sút cực nhanh làm tung lưới Chelsea, ấn định tỷ số hoà 1-1 cho Man City.
Pha bóng đó, phong cách sút bóng đó, cũng giống như hàng nghìn cú sút khác mà anh thực hiện trong 13 năm khoác áo Chelsea. Ấn tượng mà Lampard để lại chưa dừng lại ở đó. Thời gian còn lại của trận đấu, anh còn có 1 cú sút bị John Terry chặn lại ngay trong vòng cấm.
Với các CĐV Man City, nó là bàn thắng quý hơn vàng bởi nó giúp Man xanh không rơi tự do sau khi đã nhận những cú sốc liên tiếp. 1 điểm thay vì tay trắng trước Chelsea sẽ giúp cuộc đua vô địch Premier League với Man City sáng sủa hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì bàn thắng của Lampard mà Chelsea lỡ cơ hội bứt xa hơn khỏi đối thủ nguy hiểm nhất, Man City.
VIDEO: Bàn thắng của Lampard vào lưới Chelsea
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Không biết khoảnh khắc ghi bàn đó, Lampard vui hay buồn? Chỉ biết rằng có lẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh không ăn mừng khi ghi bàn. Hôm qua, ngày Lampard sút tung lưới đội bóng của con tim. Ngày trái tim của “Người không phổi” phải chia đôi!