Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Kun Aguero vs. Harry Kane: 2 hành trình, nhưng cùng 1 mục tiêu
Minh Kiệt • 14:29 ngày 03/05/2015
Khi Kun Aguero hủy diệt Tottenham tháng 10 năm ngoái, Harry Kane hãy còn là một cầu thủ dự bị. Xa hơn nữa, khi Aguero cùng Man City giành danh hiệu vô địch Premier League lần đầu tiên, anh còn đang phải khoác áo Leyton Orient theo dạng cho mượn.
    ĐẲNG CẤP & PHONG ĐỘ
    Sân Etihad một ngày tháng 10, Kane ngồi trên ghế dự bị ở gần vạch giữa sân, bất lực chứng kiến Aguero trở thành cầu thủ duy nhất cho đến nay ghi 4 bàn trong 1 trận đấu. Tỷ số: Aguero 4, Tottenham 1. Ngày ấy, Kane hãy còn là một “chàng trai giữa tuần”, tức là chỉ được đá những trận ở Europa League, đến cuối tuần lại trở về ghế dự bị. Ngày ấy, Kane chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trên hàng công Tottenham sau Roberto Soldado và Emmanuel Adebayor.

    Bây giờ, Kane đã là chân sút số 1 của Spurs. Khi tái ngộ Man City, Kane đang là đối thủ cạnh tranh quyết liệt với Aguero cho danh hiệu “dội bom”. Tiền đạo lừng danh người Argentina chỉ hơn cầu thủ trẻ hay nhất Premier League mùa này vỏn vẹn 1 bàn. Khi bầu chọn vị trí tiền đạo cho đội hình của năm, đa số các đồng nghiệp cũng chọn Kane thay vì Aguero.


    Tất nhiên là Kane không đến mức vượt trội hoàn toàn so với Aguero về mặt tài nghệ. Chỉ có điều so với một chân sút đã làm mưa làm gió tại Premier League nhiều năm qua, sự vươn lên của một chân sút trẻ - lại là người Anh - trở nên ấn tượng hơn rất nhiều. Câu chuyện của Kane cũng tạo nhiều cảm hứng bởi anh có xuất phát điểm tương đối thấp, phải lưu lạc qua 4 CLB hạng dưới theo dạng cho mượn rồi mới khẳng định được tên tuổi tại Tottenham.

    THỜI CƠ CỦA KANE
    Ở tuổi 18, Kane đang đá cho Millwall và chưa biết điều gì chờ đợi mình trong tương lai. Cũng ở tuổi ấy, Aguero đã là một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng trong mùa bóng này, Kane đã xóa nhòa sự cách biệt khủng khiếp về trình độ ấy nhờ một sự vươn lên đáng nể, kết quả của những nỗ lực tuyệt vời trên sân tập. Anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 30 bàn cho Tottenham trên mọi đấu trường kể từ sau Gary Lineker. Đấy là một thành tích mà Gareth Bale, Adebayor, Jermain Defoe, Robbie Keane, Teddy Sheringham và ngay cả Jurgen Klinsmann đều không thể vươn đến.


    Bây giờ, Kane đang hướng đến một mục tiêu khác, không chỉ gói gọn trong nội bộ Spurs mà còn của cả... nền bóng đá Anh. Đó là trở thành chân sút nội đầu tiên giành danh hiệu “Vua phá lưới” sau 15 năm bị thống trị bởi các chân sút ngoại. Lần cuối cùng một người Anh ghi bàn nhiều hơn tất cả là Kevin Phillips (Sunderland) của mùa 1999/2000.

    Để làm điều đó, tất nhiên Kane sẽ phải san lấp khoảng cách 1 bàn hiện còn kém Aguero và sau đó vươn lên trong những trận ít ỏi còn lại của mùa bóng. Cuộc so tài trực tiếp vào đêm nay là một cơ hội tuyệt vời. Một mặt Kane sẽ phải hy vọng các đồng đội ở hàng thủ giữ sự tập trung cao nhất khi đối đầu với Aguero. Mặt khác anh phải tận dụng thật tốt cơ hội trước khung thành Man City.

    Khát vọng của Aguero cũng không hề kém cạnh người đàn em. Luôn được xem là ứng viên số 1 cho danh hiệu “dội bom”, nhưng đến nay Aguero vẫn chưa một lần đạt danh hiệu ấy sau 4 năm chơi bóng tại Anh. Giành lấy vinh dự ấy cũng là cách để Aguero vỗ về cho mùa bóng thất bại chung của Man City. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay