Derby Merseyside đã diễn ra hết sức kịch tính và Liverpool chỉ có được chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công ở phút 90+5 của Divock Origi. Vì vậy, HLV Juergen Klopp với bản tính cuồng nhiệt đã không kìm nén được cảm xúc và có một màn ăn mừng điên cuồng, bị xem là thiếu tôn trọng đối thủ.
Phát biểu sau trận đấu, vị chiến lược gia người Đức cho biết: "Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, tôi đã xin lỗi HLV Marco Silva khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Tôi nói rằng tôi tôn trọng ông ấy, vì những gì ông ấy đã làm cho Everton. Đó thực sự là một đội bóng mạnh".
Chia sẻ thêm về màn ăn mừng quá khích, Klopp nói: "Tôi không muốn chạy vào sân, nó không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi không muốn chạy đến chỗ Alisson nhưng tôi không thể dừng lại. Rõ ràng là như vậy. Tôi không bao biện nhưng nó đã xảy ra. Tôi không chắc FA sẽ làm gì, tôi sẽ phải đợi".
Tuy nhiên, HLV Marco Silva lại phản bác: "Không, ông ấy đâu có xin lỗi tôi. Mọi người hỏi tôi về tình huống đó nhưng thực tình tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi không thấy và không biết Klopp đã làm gì. Tôi nghĩ ông ấy không cố tình. Đây là một ngày may mắn cho ông ấy. Tôi không thể nói về sự thiếu tôn trọng vì tôi đâu có thấy gì!".
Trong khi đó, người hùng Origi chia sẻ: "Đó là một khoảnh khắc đặc biệt. Đến bây giờ tôi vẫn đang tận hưởng nó. Đó chắc chắn là một trong những bàn thắng quan trọng nhất tôi đã có. Tôi tin vào bản thân, mọi thứ không dễ dàng nhưng bóng đá giúp bạn mạnh mẽ hơn".
VIDEO: Liverpool 1-0 Everton