"Phillips là một chàng trai tuyệt vời, một chàng trai thông minh, mọi thứ. Cậu ấy trông không hút mắt, cậu ấy không phải Messi nhưng ai quan tâm?", Klopp bông đùa với Match of the Day.
"Philipps là một con quái vật trên không. Thật không thể tin được. Với việc ra sân trận đầu tiên, tôi nghĩ mọi người có thể tưởng tượng về chuyện phải lo lắng như thế nào sau một thời gian dài chờ đợi. Đó là một câu chuyện điên rồ, ba năm trước Philipps còn trên đường đến Mỹ để học đại học.
12 đội bóng ở Championship (Hạng nhất Anh) muốn có cậu ấy và đối với tôi, rõ ràng là cậu ấy sẽ đi. Tôi cảm thấy ổn vì điều đó nhưng rồi mọi chuyện đổ bể vì nhiều lý do khác nhau, và nó thật tuyệt", nhà cầm quân người Đức nói thêm.
Philipps sinh năm 1997 và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Liverpool. Trước trận gặp West Ham, Philipps mới có một lần ra sân cho đội một Liverpool, đó là trong chiến thắng 1-0 trước Everton ở vòng 3 FA Cup hồi đầu tháng Giêng 2020.
Mùa trước, Philipps khoác áo CLB Stuttgard ở giải hạng hai của Đức theo dạng mượn, và không ai nghĩ anh còn có cơ hội ra sân cho Liverpool. Thế nhưng, việc hàng thủ của The Reds lâm vào khủng hoảng với liên tiếp các trụ cột dính chấn thương (Virgil van Dijk, Fabinho, Joel Matip) đã giúp Phillips được HLV Klopp trao cơ hội ra sân.
Trước West Ham, Phillips đã chơi một trận tuyệt hay, đặc biệt ở khả năng không chiến để góp công giúp Liverpool thu về thắng lợi ngược dòng 2-1. Anh được trang Whoscored chấm 6,9 điểm, cao nhất hàng thủ.
XEM THÊM
Kết quả Sheffield United 0-1 Man City: Thắng lợi toát mồ hôi