Liverpool đã hòa Everton 2-2 trong một màn so tài đầy kịch tính. Đây là trận cầu mà The Reds đã tổn thất lực lượng từ sớm khi trung vệ trụ cột Virgil van Dijk sớm phải rời sân sau pha vào bóng thô bạo của thủ thành Jordan Pickford. Ở cuối trận, Liverpool tiếp tục chịu thiệt thòi bởi VAR đã từ chối bàn thắng của Jordan Henderson theo cách khó hiểu.
Chia sẻ về tình huống này, Klopp chua chát nói: "Tôi chưa xem lại pha bóng này. Tôi không thấy chỗ nào là việt vị khi Mane đón bóng từ Thiago cả. Ai đó giải thích hộ tôi đi. Từ những gì tôi xem được thì làm gì việt vị. Nó việt vị chẳng qua vì có người đưa ra quyết định đó thôi".
Ngoài ra, nhà cầm quân người Đức còn cập nhật tình hình chấn thương của cậu học trò Van Dijk. Ông nói: "Không ổn chút nào cả. Virgil đã chơi không biết bao nhiêu trận đấu liên tiếp rồi, tôi cũng không biết nữa, với chấn thương. Nhưng lần này cậu ấy đã không thể tiếp tục thi đấu. Không ổn chút nào.
Tôi vẫn chưa xem lại pha bóng đó, nhưng với tôi đó là một tình huống penalty rõ ràng. Dĩ nhiên chúng tôi đã bị thổi phạt việt vị. Tôi vẫn nghĩ rằng đáng để xem lại pha phạm lỗi nhưng điều đó đã không xảy ra.
Chúng tôi không có quyền lực ở đó. Chúng ta chỉ ngồi đây và thảo luận về nó. Chúng ta phải hỏi người khác về điều này, không phải tôi. Đó không phải là một hành động mà một thủ môn có thể làm trong vòng cấm. Nếu không việt vị, đó là một quả phạt đền 100%".
Trận hòa này giúp Everton tiếp tục dẫn dầu Ngoại hạng Anh 2020/21 với 13 điểm, trong khi Liverpool xếp thứ 2 với 3 điểm ít hơn.
XEM THÊM
VAR từ chối bàn thắng phút cuối cho Liverpool vì... cùi chỏ của Mane
Lý do Pickford không bị đuổi sau cú 'chặt giò' Van Dijk