Trong bài phỏng vấn với kênh German TV, HLV Klopp đã phải trả lời một loạt câu hỏi nhanh. Đến khi được hỏi sẽ lựa chọn Messi hay Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất, chiến lược gia người Đức đã do dự. Ông nói: "Thật không công bằng cho tôi. Nó giống như câu hỏi về việc tôi muốn vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League vậy. Nhưng tôi sẽ chọn Messi. Mặc dù, tôi yêu quý cả hai".
Ronaldo và Messi đã cùng nhau chia sẻ 10 Quả bóng vàng trong thập niên qua. Mặc dù có tin đồn cả 2 không lọt vào Top 3 của Quả bóng vàng năm nay, song không thể phủ nhận, Messi và Ronaldo vẫn có mùa giải trước xuất sắc. Ronaldo đã giúp Real lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League, trong khi siêu sao người Argentina dẫn dắt Barcelona tới danh hiệu La Liga.
Ngoài nói về Ronaldo và Messi, khi được hỏi giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho ai là HLV giỏi hơn, Klopp cho biết: "Tôi nghĩ Pep là HLV xuất sắc nhất thế giới. Đáng lẽ anh nên hỏi tôi về bất kỳ cái tên nào khác mà không phải đem so sánh với Jose. Pep đang làm mọi thứ đi rất đúng hướng".
Và Klopp cũng lên tiếng về tương lai của Fabinho, cầu thủ đang bị nhận xét là hợp đồng hớ của Liverpool. Tiền vệ người Brazil đã khởi đầu đầy khó khăn mùa này và có tin đồn anh sẽ bị đẩy tới AC Milan theo dạng cho mượn, nhường chỗ cho The Kop săn đuổi Christian Pulisic. Dù vậy, Klopp đã phủ nhận tin đồn đó và gọi nó là "điên rồ".
Ông nói: "Tất nhiên Fabinho sẽ không đi đâu cả. Đó là điều điên rồ. Fabinho không muốn đi đâu cả, chỉ là thế giới điên rồ ngoài kia thấy anh ấy không chơi 5 trận và bắt đầu nói về vụ chuyển nhượng".