Có một điều chắc chắn là Pogba chưa tìm lại chính mình kể từ ngày trở lại Old Trafford. Người hâm mộ mong mỏi rất nhiều ở Pogba nhưng những gì anh thê hiện chỉ là phiên bản nâng cấp của... Tom Cleverley.
Đối xử với Pogba như nào cũng là một bài toán khó cho Mourinho. Dù Người đặc biệt nổi tiếng không nể nang ai, ông cũng không thể đầy bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng lên ghế dự bị chỉ sau một vài trận đấu.
Nhưng chấn thương thì lại là một cái cớ hoàn hảo. Nói về việc không sử dụng Bastian Schweinsteiger, Mourinho từng biện minh mình có quá nhiều tiền vệ trung tâm xuất sắc. Nhưng khi Pogba không thể thi đấu, cơ hội sẽ đến với số còn lại, không chỉ riêng Schweinsteiger.
Pogba không thể hiện được nhiều trước khi chấn thương
Và kể cả chấn thương đùi của Pogba không quá nặng, anh cũng nên ngồi dự bị như một sự dằn mặt của Mourinho vì những trò lố mà tiền vệ người Pháp thể hiện ngoài sân cỏ thời gian qua.
Đơn cử như việc anh tung clip hóa thân thành con thỏ máu me nhảy múa vui vẻ nhân dịp Halloween ngay sau trận hòa đáng quên trước Burnley. Nhìn vào những hành động này, Mourinho cần thiết lập lại bàn tay sắt.
Ông phài dành cơ hội đá chính cho những người xứng đáng hơn và gửi thông điệp đến những ông sao hay phần còn lại: Chẳng ai là không thể đụng đến tại Old Trafford. Đầu tiên là Wayne Rooney, tiếp đến là Pogba và sau đó có thể là Zlatan Ibrahimovic. Tất nhiên người hâm mộ sẽ không thể biết khi Mourinho luôn có những cái cớ hoàn hảo.