Tình huống xử lý đầu tiên của Shelvey đã khởi đầu cho một màn trình diễn đầy mâu thuẫn: sau pha sút… trượt như một cầu thủ nghiệp dư là một cú đẩy bóng vượt qua Sakho rồi dứt điểm tung lưới Mignolet chẳng khác nào một siêu sao tấn công hàng đầu.
Ở pha chuyền về bất cẩn dẫn tới bàn thắng dễ dàng của Daniel Sturridge ngay sau đó, lỗi không hoàn toàn thuộc về Shelvey. Chân sút của Liverpool đã quá tinh quái trong tình huống rình rập bóng: anh đoán trước hành động của người đồng đội cũ, và di chuyển hơi khuất khỏi tầm mắt của Shelvey. Trước sức ép từ các cầu thủ Liverpool và không nhận ra sự có mặt của Sturridge, tân binh Swansea rơi vào bẫy của tiền đạo người Anh như một lẽ tất yếu.
Bàn thua thứ hai của Swansea, cũng xuất phát từ một đường chuyền hỏng của cựu tiền vệ Charlton, thì đích thực là một thảm họa. Shelvey chuyền bóng như thể Victor Moses chỉ là… bù nhìn, và tiền vệ cánh người Nigeria không mất nhiều thời gian trừng phạt sai lầm của cầu thủ người Anh. Không phủ nhận “công đầu” thuộc về Shelvey, nhưng hàng thủ đội bóng xứ Wales cũng phải chịu trách nhiệm vì đã đứng im như những khúc gỗ để Moses dẫn bóng như chỗ không người.
Một trận đấu Shelvey đã "điều khiển" từ đầu đến cuối
Bàn thắng ấn định tỉ số lại là một tình huống ghi dấu Jonjo Shelvey. Từ cú phất bóng của đồng đội ở giữa sân, tiền vệ 21 tuổi đánh đầu chuyền bóng thuận lợi cho Michu đang chờ sẵn, và chân sút người TBN chỉ chờ có thế để san bằng tỉ số 2-2. Shelvey hoàn tất một trận đấu mà anh chơi như thể toàn bộ 21 cầu thủ còn lại chỉ là những quân cờ trong tay mình.
Trước khi gia nhập CLB Swansea trong Hè vừa qua, tiền vệ sinh ra ở London từng được kỳ vọng rất nhiều. Đã có những ý kiến cho rằng Shelvey có thể trở thành một biểu tượng mới tại Anfield sau thời của hai đàn anh Jamie Carragher và Steven Gerrard bởi lối chơi quyết liệt và khả năng truyền “lửa” tới đồng đội. Rất nhiều dấu hỏi đã đặt ra cho Brendan Rodgers khi ông để tiền vệ này ra đi, không theo dạng cho mượn mà là bán đứt, với mức giá chỉ vỏn vẹn 5 triệu bảng.
Và sau màn trình diễn “độc nhất vô nhị” đêm qua, Rodgers có lẽ cũng dở khóc dở cười chẳng biết mình đúng hay sai khi để cậu học trò gia nhập đội bóng xứ Wales. Ông đã bán đi một thiên tài với mức giá quá rẻ, hay đã đẩy đi được một gã hề với giá quá hời?