Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Hưu chiến mùa Giáng sinh
Trần Minh • 06:06 ngày 27/12/2014
“Thật ngu ngốc hết sức, tại sao tôi lại có thể thốt ra những lời lẽ nông cạn như vậy cơ chứ”, Jose Mourinho trả lời khi có phóng viên đề cập đến lời chỉ trích West Ham đã chơi “thứ bóng đá của thế kỷ 19” trận hòa 0-0 của 2 đội hồi đầu năm.
    Báo chí Anh gọi sự xuống thang của Mourinho là hành động “hưu chiến mùa Giáng sinh”. Đấy là sự gợi nhớ về một câu chuyện rất đẹp cách đây tròn 100 năm. Ngày ấy, trong bầu không khí lạnh giá và chết chóc của mùa Đông 1914, tại một chiến trường khốc liệt Anh - Đức đã vang lên ca khúc Giáng sinh. Từ chiến hào của 2 bên, những binh lính đã đứng dậy, tiến về phía nhau, bắt tay và cùng hát vang những bài ca vui vẻ.

    Thế giới đã làm hàng chục bộ phim về đêm Giáng sinh 1914 tuyệt vời ấy. Ở nơi chiến trường ác liệt nhất vẫn có thứ ánh sáng ấm áp của tình người. Viện bảo tàng Anh vẫn còn lưu giữ bức ảnh 2 bên tham gia vào một trận bóng đá. Người Đức tặng cho người Anh những điếu xì gà, người Anh đáp lễ với một quả bóng. Cả 2 đã chơi một trận đấu mà các bác sĩ sau này kể lại với tờ The Times là “đậm chất chuyên môn”. Điều đó cho thấy đã có nhiều cầu thủ bị buộc phải cất giày đá bóng và ôm lấy tay súng ra trận.

    Khi nói đến cuộc đối đầu Anh - Đức trên sân cỏ, không ai có thể quên trận Anh đả bại Đức 4-2 trong ở chung kết World Cup 1966, giành vinh quang World Cup duy nhất trong lịch sử. Sau đó 4 năm, Đức lên đỉnh thế giới sau khi hạ Anh 3-2 trên đường vào chung kết. Trận đấu trong đêm hưu chiến 1914 cũng có tỷ số 3-2, chỉ có điều xung quanh không có khán giả, không được truyền hình, không có sân vận động. Nó diễn ra giữa chiến trường, xung quanh là giao thông hào và những mảnh thép gai. Người ta chỉ biết đến sự hiện diện của nó thông qua những lá thư gửi từ chiến trường về cho người thân. 


    “Em yêu, bọn anh ghi tỷ số bằng cách đếm mũ. Trong bùn lầy bê bết, Đức có 3 mũ, Anh có 2 mũ”.

    Khi tờ Telegraph và The Times gọi hành động tự mắng mình của Mourinho là “hưu chiến mùa Giáng sinh”, rõ ràng là họ có ý gợi nhớ lại trận đấu mang tính biểu tượng của cách đây tròn 100 năm. Nếu như hành động tạm xuống thang chiến tranh của quân nhân 2 nước rất đẹp về tình người thì 100 năm sau, hành động xuống thang của Mourinho lại thấm tình bằng hữu. 

    Ông gợi những phát ngôn cay nghiệt của mình hồi tháng Giêng là “những lời xuẩn ngốc”. Ông bảo mình đã có cách nhìn hoàn toàn khác về West Ham và đặc biệt là vị HLV của họ - Sam Allardyce. Đấy là vì hồi mùa Hè vừa qua, Mourinho đã có dịp ngồi lại với Allardyce khi cả 2 nhận lời cầm quân cho một trận đấu gây quỹ. Mourinho cầm quân cho đội các ngôi sao giải trí, Allardyce cầm đội cựu tuyển thủ. Kết thúc trận đấu, cả 2 ngồi lại cùng nhau. Mourinho đã nhìn thấy ở nhà cầm quân tiền bối một khía cạnh khác mà mình chưa từng biết.


    “Nếu West Ham kết thúc mùa giải trong Top 4, họ phải là đội bóng của năm và Big Sam phải là HLV của năm. Tôi nghĩ Big Sam đã chứng tỏ ông ấy giỏi hơn mọi người vẫn nghĩ. Ông ấy có một quá khứ lẫy lừng tại Premier League,” Mourinho đổi giọng. Nhiều người nói Mourinho cố tình dùng chiêu bài tâm lý để West Ham nhấc chân lên mặt đất, nhưng người viết nghĩ Mourinho thật sự trân trọng Allardyce như một người bạn.

    Vì như mọi nam nhân trên đời, Mourinho cũng rất cần bằng hữu!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay