Trước đó, nhà cầm quân này nằm trong số các ứng cử viên mà Man City nhắm tới, trong trường hợp đội bóng thành Manchester chia tay Manuel Pellegrini. GĐĐH Ferran Soriano của Man xanh trong quá khứ đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với Rodgers. Ông đánh giá HLV đương nhiệm của Liverpool là mẫu nhà cầm quân ưa tìm tòi cái mới và không bao giờ ngừng hoàn thiện đội bóng của mình.
Thế nhưng, Rodgers không mấy quan tâm đến những lời đánh tiếng từ Man City. Nhà cầm quân người Bắc Ireland này cho biết không có ý định dẫn dắt đội bóng nào khác tại Premier League. Ông cũng cam kết sẽ dẫn dắt Liverpool ít nhất là cho đến khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc vào năm 2018. “Liệu tôi có thể đi đâu ngoài Liverpool? Đây là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Tôi đã ký hợp đồng với Liverpool và tôi sẽ ở lại đây cho tới khi hết hạn. Sau đó, hy vọng tôi sẽ kiếm được một hợp đồng khác để tiếp tục xây dựng và phát triển đội bóng”, chiến lược gia 42 tuổi này cho biết.
Hồi đầu mùa, tương lai của Rodgers đã từng bị đặt trong tình trạng báo động, khi Liverpool gặp khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống không Luis Suarez. Ông thậm chí suýt bị đẩy ra đường, sau khi The Kop bị đá văng khỏi vòng bảng Champions League. Nhưng sau đó, chính Rodgers đã đóng vai trò quyết định trong cuộc hồi sinh của Liverpool. Sau một loạt điều chỉnh về con người và chiến thuật của HLV người Bắc Ireland, đội chủ sân Anfield đã trải qua 12 trận bất bại tại Premier League, đồng thời là đội bóng giành nhiều điểm nhất tại sân chơi này trong năm 2015. The Kop cũng lọt vào tứ kết FA Cup, với khả năng đi tiếp rất lớn khi đối thủ của họ chỉ là đại diện của Championship, Blackburn.
Liverpool sẽ có được Neto
Theo tờ Express, Liverpool nhiều khả năng sẽ có được sự phục vụ của thủ thành Neto. Thông tin này được BLĐ Juventus khẳng định sau cuộc đàm phán mới đây giữa đôi bên. Cụ thể, phía Juve xác nhận, họ sẽ cho phép Neto chuyển sang Liverpool theo dạng mượn nếu The Kop cam đoan mua đứt cầu thủ này sau khi bản hợp đồng mượn đáo hạn. Hiện tại, nhu cầu mua thêm thủ môn của Liverpool vẫn chưa dừng lại, dù thủ thành số một Simon Mignolet đang tìm lại phong độ tốt nhất.