Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
HLV Mourinho nhầm Bradford là... Barnsley
Quang Hoà • 09:53 ngày 26/01/2015
Chelsea mới phải nhận thất bại cay đắng 2-4 trước Bradford ngay trên sân nhà ở vòng 4 cúp FA. Có lẽ do quá sốc trước việc đội nhà bị loại, HLV Jose Mourinho bên phía The Blues đã nhớ nhầm cả tên Bradford thành Barnsley.
    Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Hôm nay, Chelsea dành tất cả sự tâp trung cho cúp FA, đáng tiếc là chúng tôi đã không thể chơi với khả năng cao nhất. Có cầu thủ Barnsley nào… Bạn nói thế nào nhỉ? Không, đội bóng của họ? Bradford”. 

    “Các bạn muốn biết có cầu thủ Bradford nào đủ khả năng đá cho Chelsea hay không ư? Tôi rất tôn trọng họ, nhưng vẫn phải trả lời là “Không”. Những sự lựa chọn của tôi cho trận đấu hôm nay nhìn chung là tốt. Đáng ra, các cầu thủ được thi đấu phải mang về chiến thắng cho Chelsea”, HLV Mourinho chia sẻ. 

    Dồn toàn lực cho cúp Liên đoàn
    Được hỏi về trận đấu sắp tới với Liverpool (bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh), HLV Mourinho cũng cho biết thêm: “Tôi luôn nói tôi không chọn từng giải đấu cụ thể để bung sức. Kế hoạch của Chelsea bao giờ cũng là tập trung toàn lực cho trận đấu tiếp theo. Với Chelsea, giải đấu quan trọng nhất bây giờ là cúp Liên đoàn, bởi trận đấu sắp tới của chúng tôi sẽ diễn ra ở sân chơi ấy”.

     Bradford vừa giành được chiến thắng lịch sử trước Chelsea

    “Tất nhiên bạn không thể xếp Premier League thấp hơn cúp Liên đoàn, vấn đề ở đây là chúng tôi luôn chuẩn bị cho từng trận đấu theo cách nghiêm túc và chuyên nghiệp nhất. Tôi không thể nói Chelsea không quan tâm đến cúp FA. Thực tế là Chelsea đã thua và chúng tôi quan tâm đến điều đó”.

    “Vậy trận thua vừa rồi có ảnh hưởng tới trận đấu kế tiếp không? Tôi cũng không biết, bởi nhiều cầu thủ thường xuyên đá chính của Chelsea không góp mặt trong trận đấu vừa rồi. Tôi không nghĩ họ bị ảnh hưởng bởi trận thua Bradford. Khi những cầu thủ như (Branislav) Ivanovic, (Nemanja) Matic hay Diego (Costa) không vào sân một phút nào, có lẽ họ cũng không bị ám ảnh về những điều mình không liên quan. Điều đáng nói ở đây chỉ là Chelsea là một tập thể, và chúng tôi đã để thua ngay trên sân nhà trước một đối thủ ở giải đấu thấp hơn”, HLV Mourinho kết luận.

    Ở một diễn biến khác, theo báo giới Anh thì cựu HLV Real đã không nói một lời nào với các học trò sau khi đội nhà bị loại khỏi cúp FA. Như vậy, thay vì bị HLV Mourinho giáo huấn, trách móc hay la mắng, tất cả những gì mà John Obi Mikel, Mohamed Salah hay Loic Remy nhận được chỉ là sự im lặng từ ông thầy.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay