Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
“Hiện tượng” Charlie Austin lập hat-trick cho QPR: Từ thợ nề, đến ngôi sao bóng đá!
Minh Việt • 10:39 ngày 22/12/2014
5 năm trước, Austin còn chơi bóng ở giải bán chuyên nghiệp, nhận mức lương còm cõi 80 bảng/trận, cùng với công việc chính là một thợ nề. Bây giờ, Austin được biết đến là ngôi sao bóng đá, niềm hy vọng mới của hàng công tuyển Anh.
    HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU
    Cú hat-trick giúp QPR đánh bại West Brom với tỷ số 3-2 tối thứ Bẩy vừa qua đã là bàn thứ 11 của Austin tại Premier League. Austin đang trở thành hiện tượng, là cơn gió lạ tại xứ sương mù. Đầu mùa giải, không ai nghĩ một chân sút như Austin lại có cơ hội đua tranh danh hiệu Vua phá lưới với Sergio Aguero, Diego Costa... Nhưng bây giờ, Austin đã làm được điều tưởng như không thể ấy khi chỉ kém Costa 1 bàn và 3 bàn so với Aguero.

    Ít ai biết rằng để có được sự nghiệp như bây giờ, Austin từng trải qua những năm tháng gian khó. Khi mới 14 tuổi, anh bị Reading từ chối ký hợp đồng. “Họ bảo rằng tôi có thể hình quá nhỏ”, Austin nhớ lại. Vài tháng sau, một chấn thương đầu gối lại ngăn cản anh đến Swindon. Sự nghiệp chơi bóng của chàng trai sinh ra tại Hungerford lao vào ngõ cụt. Austin càng buồn hơn khi biết cậu bạn cùng trang lứa, cùng thi đấu cho đội U10 Newbury là Theo Walcott, sớm được Southampton nhận vào lò đào tạo trẻ. 

    Quá chán nản, Austin phải đầu quân cho đội bóng bán chuyên Poole Town. Ngày thường, anh theo cha đi làm thợ nề đến tối mịt. Đến khi có trận đấu, Austin lại xỏ giày ra sân cho Poole Town với mức lương còm cõi 80 bảng/trận. Chính ở đội bóng nhỏ bé này, Austin bắt đầu viết lên hành trình kỳ diệu. 

    Mùa 2008/09, Austin ghi tới 46 bàn/46 trận. Phong độ tuyệt vời giúp Austin được Swindon để mắt, trước khi mang anh về mùa 2009/10. Tháng 10/2009, trong trận đấu giữa Swindon và Norwich, sự nghiệp Austin bước sang trang mới. “Khi đang khởi động, tôi nhận được lệnh chuẩn bị vào sân của HLV. Các CĐV trên khán đài thì bắt đầu hô tên tôi. Ôi Chúa ơi, tôi được thi đấu trên khán đài có 25.000 người và 1.000 CĐV Swindon kêu tên mình. Cảm giác tôi chưa bao giờ có trước đây. Thật không thể tin nổi”. Đó là trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của Austin, cột mốc anh cho rằng làm thay đổi cuộc đời anh.

    Kết thúc mùa 2009/10, Austin ghi tới 19 bàn/33 trận cho Swindon. Austin được gia hạn hợp đồng thêm 2,5 năm và anh dùng một phần tiền để mua chiếc Audi A3 thay cho chiếc Vauxhall Corsa cũ kỹ. Những gì diễn ra sau đó là lịch sử. Austin chơi bóng ở mọi hệ thống giải đấu tại Anh từ năm 2009 tới nay, từ bán chuyên, hạng Ba, hạng Hai, hạng Nhất, và giờ là Premier League với QPR. Hành trình Austin trải qua giống hệt cựu ngôi sao một thời của xứ sương mù, Stuart Pearce.


    CÁNH CỬA TAM SƯ KHÔNG CÒN XA
    Giấc mơ của Austin thuở bé là được đọ sức cùng Kaka của ĐT Brazil. Bây giờ, Austin sắp làm được điều anh mong ước. Austin chính là tiền đạo người Anh ghi bàn nhiều nhất mùa này. Lambert hay Berahino, những chân sút được HLV Roy Hodgson triệu tập trong lần tập trung gần nhất của tuyển Anh, đều đang sa sút không phanh. Và đó chính là cơ hội tuyệt vời để Austin mở toang cánh cửa đến với Tam sư năm 2015.

    “Không bao giờ bỏ cuộc, tôi vẫn nhớ bài học bố tôi dậy khi 14 tuổi. Tôi từng chỉ chơi bóng trên SVĐ vỏn vẹn 100 người. Nhưng hiện tại, tôi thi đấu trước hàng vạn khán giả. Nhiều người xin chụp ảnh cùng tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin vào những điều đang diễn ra”, Austin tâm sự. 

    Hành trình vượt khó của Austin là bài học cho mọi cậu bé đang theo đuổi giấc mơ trái bóng tròn. Chẳng có gì là không thể, chỉ cần có giấc mơ, quyết tâm và niềm tin, như Austin!

    Austin hiệu quả nhất Premier League
    11 bàn thắng của Austin đã mang về 10 điểm cho QPR ở Premier League mùa này. Nên nhớ, 14 bàn của Aguero chỉ kiếm cho Man City 7 điểm. Còn 9 bàn của Sanchez cũng chỉ mang về cho Arsenal 7 điểm. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay