Chuyển đến City vào năm 2017 với mức giá 52 triệu bảng, Mendy được kỳ vọng rất nhiều nhưng thời gian anh thể hiện được bản thân không nhiều vì thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe. Chỉ đến tận tháng 9 năm ngoái, tình hình của Mendy mới tạm ổn và có thể tập trung thi đấu.
Trong chiến thắng 3-0 trước Arsenal vừa qua, Mendy có lần hiếm hoi được xuất phát và đã chơi không đến nỗi nào. Giành lại sự tự tin phần nào, cầu thủ người Pháp khẳng định:
"Đây là thời khắc của tôi. Những thời gian tôi đánh mất trước đây không giống nhau vì tôi bị chấn thương. Cái cách Man City, các nhân viên, đồng đội đứng sau tôi, giúp đỡ tôi, thúc đẩy tôi, tôi muốn trao cho họ một Mendy thực sự.
Khi ở trong bệnh viện và thực hiện quá trình hồi phục, mọi thứ thật khó khăn. Mọi người không thể nhìn thấy hết toàn bộ việc đó nên chuyện không hề dễ dàng.
Ngay cả ở trận đầu tiên bạn trở lại, người ta cũng kỳ vọng vào bạn rất nhiều vì họ không quan tâm bạn có bị chấn thương hay không. Họ muốn có một màn thể hiện tốt và tôi hiểu điều đó. Nó giúp tôi có thêm động lực để lao động chăm chỉ hơn. Tôi nghĩ giờ tôi đang ở một trong những thời khắc tuyệt nhất của mình ở Man City".
Mendy cũng nhắc tới trận lượt đi với Chelsea mùa này, nơi Man City giành chiến thắng 2-1: "Trận lượt đi trên sân nhà thực sự khá khó khăn. Tôi nghĩ đó là trận đấu căng thẳng nhất của chúng tôi ở Premier League đến thời điểm này. Mọi vị trí trên sân đều bùng cháy.
Đó là một trận đấu thiên về thể lực khi họ có N'Golo Kante ở giữa sân, anh ấy xuất hiện khắp mọi nơi. Hàng phòng ngự của họ cũng rất khỏe. Chelsea luôn chơi tốt và tôi nghĩ trận đấu đêm nay sẽ rất khó khăn".
XEM THÊM
Kịch bản để Liverpool đăng quang Premier League ngay ngày mai