Nhưng nếu nhìn theo một góc khác, việc Luiz vắng mặt chính là một cơ hội tốt để HLV Antonio Conte thử nghiệm những giải pháp cho những ngày không Luiz.
Từ khi Luiz trở lại Stamford Bridge, anh lập tức trở thành một lựa chọn không thể thay thế, đặc biệt là từ khi Conte chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Dường như Luiz được sinh ra để chơi trong một sơ đồ như thế. Chelsea từng vất vả khi mất Moses, khổ sở vì mất Alonso, nhưng chưa bao giờ “dám” nghĩ tới ngày sẽ không có Luiz. Ít nhất là khi Conte còn là HLV trưởng.
Nhưng Luiz ra sân mãi là điều không tưởng. Và cái sự không tưởng ấy đã sớm được chứng tỏ ở mùa này. Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Arsenal khiến Luiz phải nghỉ thi đấu tới 3 trận; ngoài trận gặp Nottingham ở Cúp Liên đoàn, anh còn phải vắng mặt ở 2 trận đấu thuộc Premier League là trận gặp Stoke đêm nay và trận gặp Man City ở vòng sau.
Câu hỏi đơn giản nhất: ai sẽ thay Luiz? Tân binh Antonio Ruediger có vẻ là một lựa chọn ổn. Nhưng anh sẽ không phải là sự thay thế trực tiếp cho Luiz. Từ khi tới Chelsea, cầu thủ người Đức thường chơi ở vị trí trung vệ lệch phải. Và anh có thể sẽ tiếp tục chơi ở đó, để Azpilicueta di chuyển sang trái, và Gary Cahill đá thay Luiz. Đó là một lựa chọn an toàn. Nhưng không tạo được sự khác biệt, và không khiến người ta phải suy nghĩ về tương lai.
Nếu suy nghĩ về tương lai, Conte phải dùng cầu thủ trẻ Andreas Christensen. Cầu thủ người Đan Mạch trở lại Stamford Bridge cùng những hứa hẹn về việc anh sẽ thay thế Luiz trong tương lai. Giờ là lúc anh làm điều đó...
Conte xem Christensen là hình mẫu với cầu thủ trẻ Chelsea nổi tiếng với việc cho rất nhiều cầu thủ trẻ tới các đội bóng khác để “học việc”. Thường thì các bản hợp đồng này không thành công lắm về mặt chuyên môn. Nhưng Christensen là một trường hợp khác. “Hãy nhìn Andreas”, Conte từng nói. “Cậu ấy tới một đội bóng khác để tu luyện, và trở lại với một suất trong đội hình chính”. |