Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc nhìn: Ronaldo không phù hợp với Chelsea!
Minh Đức • 11:00 ngày 12/09/2014
Có Cristiano Ronaldo trong đội hình là một viễn cảnh trong mơ với các CĐV Chelsea. Nhưng có vẻ như tiền vệ người Bồ chưa phải là điều The Blues cần vào lúc này.
    Với 60 triệu bảng hứa hẹn sắp được chi ra, Chelsea ngay lập tức trở thành ứng viên nặng ký sở hữu CR7 vào tháng 1 tới, bấp chấp những tin đồn về tương lai của Ronaldo là tại Old Trafford, như chính cầu thủ này từng bộc bạch. Trên lý thuyết, nếu Ronaldo cập bến Stamford Bridge, anh sẽ sát cánh cùng những cái tên thượng thặng như Cesc Fabregas, Eden Hazard và Diego Costa ở mặt trận tấn công của đội bóng áo xanh thành London, và còn được dẫn dắt bởi một trong những HLV hàng đầu, Jose Mourinho. Rất hay, nhưng có điều Chelsea gần như đã là một bộ máy hoàn hảo vào thời điểm hiện tại.

    Mùa giải Premier League 2014/15 mới chỉ trải qua 3 vòng đấu, song Chelsea đã chứng tỏ được ưu thế vượt trội so với những “đại gia” khác. Lối chơi của họ mềm mại và hiệu quả hơn hẳn với Fabregas và Costa. Trong khi Costa sở hữu 4 bàn sau 3 trận, thì Fabregas cũng ghi tên mình ở 4 đường kiến tạo. Sức mạnh của đội hình Chelsea hết sức đồng đều. Ở chiến thắng 6-3 trước Everton, Andre Schuerrle, Nemanja Matic, Eden Hazard, Oscar, Ramires và Willian đều đạt phong độ cao, và xem ra họ đều có nhận thức rất rõ ràng về vị trí cũng như trách nhiệm của mình tại đội bóng. Bây giờ, nếu Ronaldo gia nhập đội quân này, câu hỏi đặt ra là anh sẽ chơi ở đâu, và ai sẽ là người phải ngồi dự bị.


    Vai trò của Hazard sẽ bị ảnh hưởng nếu Ronaldo đến Chelsea

    Xét về vị trí thi đấu của Ronaldo, người nhiều khả năng sẽ làm “vật tế thần” sẽ là Hazard. Nếu Hazard phải ngồi dự bị, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn sẽ rời sân Stamford Bridge, và hoàn toàn có thể di chuyển theo chiều ngược lại, tới Bernabeu. Tuy nhiên, viễn cảnh mất đi một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất thế giới thời điểm hiện tại, là điều các CĐV Chelsea không hề muốn, dù thay thế anh có là một Ronaldo toàn năng như thế nào chăng nữa. Nên nhớ, Hazard mới chỉ 23 tuổi, anh còn cả một tương lai phía trước, và nếu được phát triển ở một môi trường phù hợp, cầu thủ người Bỉ hoàn toàn có thể đạt đến trình độ của Ronaldo. Rõ ràng, Mourinho là người hiểu điều này hơn ai hết.

    Một giả thiết khác được đặt ra, là nếu Hazard không rời đi, và vẫn giữ được vị trí của mình, thì Willian, Schuerrle và Oscar sẽ là những người cạnh tranh trực tiếp với Ronaldo. CR7 có thể vượt trội về mảng tấn công, song để đáp ứng yêu cầu về phòng ngự mà Mourinho áp dụng cho tất cả các cầu thủ, liệu siêu sao người Bồ có bằng được bộ 3 nói trên? Nên nhớ Chelsea mới chính là đội bóng mà Mourinho muốn bỏ tâm huyết để xây dựng, bởi CLB này khiến tên tuổi của ông thực sự tỏa sáng tại châu Âu. Ở lần trở lại này, Mourinho lại càng đặt nặng tính chiến thuật và yếu tố kỷ luật trong lối chơi cho The Blues. Một khi đội bóng đã chơi phòng ngự, thì bất kỳ cầu thủ nào cũng phải có trách nhiệm.


    Ronaldo và Mourinho không có được mối quan hệ tốt

    Thêm nữa, ở sân Stamford Bridge, các cầu thủ phục vụ lẫn nhau, không có chuyện ai đó là trung tâm của lối chơi, là ngôi sao không thể đụng tới. Ronaldo có thể “làm vương làm tướng” tại M.U hay Real Madrid, nhưng khi sang Chelsea, chắc chắn anh sẽ không còn được cưng chiều như vậy, đặc biệt là khi mối quan hệ Mourinho - Ronaldo cũng chẳng mặn mà gì cho cam. HLV người Bồ có lẽ cũng nhận ra một điều, rằng sở hữu những cầu thủ lớn, những siêu sao, không đồng nghĩa với việc tạo nên một đội hình “vô đối”, có thể “bách chiến bách thắng”. Tại Chelsea, tính tập thể là điều được đề cao.

    Năm nay đã 29 tuổi, và ngày càng mẫn cảm với những chấn thương, Ronaldo cũng sẽ là một vụ đầu tư mạo hiểm với Chelsea vào thời điểm hiện tại. Lối chơi cần nhiều sức mạnh của tiền vệ người Bồ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi tuổi tác trong những năm tới. Hơn nữa, tốc độ khủng khiếp cùng lối chơi vô cùng quyết liệt trong các trận đấu tại Premier League cũng sẽ là yếu tố mà CR7 cần phải cân nhắc, nếu như anh không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi một chấn thương nào đó. Thế nên, dù viễn cảnh rất lung linh, nhưng cả Chelsea và Ronaldo đều cần rất nhiều sự suy xét để đi tới quyết định cuối cùng.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay