Theo tìm hiểu của giới thạo tin xứ sương mù, Chelsea thực hiện thương vụ này rất dễ dàng mà không phải chi nhiều tiền hơn so với Tottenham, khoảng 30 triệu bảng. Mấu chốt của vấn đề là Roman Abramovich vốn có mối quan hệ rất thân thiết với Suleyman Kerimov, ông chủ của Anzhi đang sở hữu Willian. Và chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn gọn, Abramovich đã được Kerimov đảm bảo Willian sẽ đến Stamford Bridge. Dự kiến thương vụ này sẽ được chốt trong tuần tới, ngay sau khi Willian nhận được giấy phép lao động tại Anh.
HLV Jose Mourinho đã tỏ vẻ hả hê với “áp-phe” ngoạn mục này khi tuyên bố Tottenham đã mắc sai lầm vì không giữ kín thông tin về cuộc kiểm tra y tế đối với Tottenham.
Có vẻ như thương vụ này thực sự đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Tottenham. HLV Andre Villas-Boas và ông chủ Daniel Levy của Spurs đều đang cảm thấy rất tức giận. Họ cho rằng Chelsea không cần Willian, mà chỉ mua cầu thủ người Brazil để phá hoại kế hoạch hoàn thiện đội hình của Spurs mà thôi. Lập luận của Villas-Boas đưa ra là Chelsea đang có rất nhiều tiền vệ tấn công với những Eden Hazard, Oscar, Andre Schuerrle, Juan Mata, Kevin De Bruyne và Victor Moses. Có thêm Willian, Mourinho sẽ chỉ càng đau đầu trong việc bố trí sơ đồ chiến thuật mà thôi.
Khi thương vụ này thành công với thắng lợi thuộc về Chelsea, trận derby London đáng chờ đợi nhất mùa giải năm nay có lẽ sẽ là cuộc đọ sức giữa Chelsea và Tottenham, chứ không phải Chelsea - Arsenal như thường lệ. Bản thân ông chủ Abramovich cũng đang cảm thấy “ngứa mắt” với Levy khi từng bị từ chối trong lần hỏi mua Luka Modric 2 năm về trước. Bên cạnh đó, Jose Mourinho sẽ có dịp kiểm nghiệm sự tiến bộ của người trợ lí cũ Villas-Boas.