Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Fabianski tái ngộ Arsenal: Ngày về của bàn tay hạnh phúc
M.KIỆT • 13:39 ngày 11/05/2015
Anh rời Emirates trong thất vọng nhưng trở về trên tư cách là một trong những thủ môn hay và ổn định nhất giải Ngoại hạng. Bây giờ báo chí Anh không còn gọi anh là “Flappyhandski” (bàn tay vụng về) nữa mà chuyển sang thành “Happyhandski” (bàn tay hạnh phúc).
    “Đấy là khoảng năm 2010, sau khi tôi phạm 2 sai lầm chỉ trong 3 trận đấu, trận gặp Wigan hay Blackburn nếu tôi nhớ không lầm” Fabianski nhớ lại cách chơi chữ của báo chí Anh khi gọi anh là Flappyhandski, “Đấy là khoảng thời gian thật sự khó khăn. Từ CĐV cho đến truyền thông ai cũng chế nhạo tôi. Nhưng cái tên Flappyhandski cũng khá sáng tạo đấy”.

    Thủ thành người Ba Lan đã trải qua một đoạn đường rất dài để có thể mỉm cười khi nhìn lại biến cố ấy. Những sai lầm mà Fabianski đề cập ở trên khiến anh không còn được Arsene Wenger tin tưởng cũng như bị danh thủ Paul Merson gọi là... “vô dụng”. Fabianski thường xuyên phải ngồi dự bị tại Arsenal trước khi quyết định chuyển sang Swansea theo dạng tự do hồi năm ngoái.

    Và ở một môi trường ít áp lực hơn, Fabianski đã tỏa sáng. Để rồi bây giờ trước chuyến trở lại Emirates, báo chí Anh đã tặng cho anh một biệt danh mới là Happyhandski. Premier League mùa này, không ai can thiệp thành công những quả tạt bóng nhiều hơn anh. Cái tên Fabianski cũng có trong Top 4 ở 2 hạng mục: số lần giữ trắng lưới nhiều nhất và số pha cứu thua nhiều nhất. 


    Swansea đang trải qua mùa bóng tốt nhất tại Premier League và không có gì nghi ngờ, Fabianski chính là cầu thủ tốt nhất của họ. “Cảm giác rất hạnh phúc”, Fabianski nói. “Khi được ra sân liên tục, được làm một phần quan trọng của đội bóng”.

    Khi còn là một thiếu niên, Fabianski cũng nuôi hoài bão được trở thành một thủ môn hàng đầu, như những thần tượng mà anh đã treo poster trong phòng ngủ như Jerzy Dudek và Iker Casillas. Nhưng áp lực lớn tại một đội bóng lớn mau chóng khiến Fabianski vỡ mộng. Để rồi bây giờ, anh hài lòng với một thử thách vừa phải ở Swansea, cũng như Tim Howard đã khẳng định giá trị bản thân tại Everton sau thất bại ở M.U vậy. 

    Cuộc tái ngộ này, Arsenal sẽ chứng kiến một Fabianski rất khác.

    Thăng hoa mạnh mẽ ở Swansea
    3, 5, 4, 14, 0, 4 và 0 là lần lượt số trận đấu mà Fabianaski được ra sân mỗi mùa trong tổng cộng 7 mùa khoác áo Arsenal, tức là vỏn vẹn có 30 trận. Tổng cộng đã có 179 ngày có trận đấu, Fabianski trở về nhà mà không đổ một giọt mồ hôi nào vì chỉ được ngồi dự bị. Chỉ cần 1 mùa chơi cho Swansea, Fabianski đã chơi đúng tổng số trận mà anh đã ra sân cho Arsenal.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay