Trận gặp Southampton hôm thứ Bảy vừa qua mới là lần đầu tiên Delph chơi trọn vẹn 90 phút cho đội bóng mới. Ngay trong trận đầu đá chính, cựu đội trưởng của Aston Villa với lối chơi đầy mạnh mẽ, đã góp công lớn vào chiến thắng của Man City với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
“Quả thật là may mắn khi được đứng trong hàng ngũ đội bóng này, với những cầu thủ đẳng cấp xung quanh. Năm ngoái tôi đã không thể đoạt cúp FA với Villa, nhưng năm nay mọi chuyện sẽ khác. Đây là nơi sẽ giúp tôi giành được những danh hiệu trong sự nghiệp thi đấu”, Delph tỏ ra lạc quan.
Sau hàng loạt chấn thương gặp phải từ khi cập bến Man City, lúc này Delph đang trong trạng thái vô cùng sung mãn. Tiền vệ này tự tin mình sẽ nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội.
“Tôi đã khá đen đủi khi dính quá nhiều chấn thương. Nhưng hiện tại, nỗi ám ảnh đó đã đi qua và tôi đang rất hưng phấn. Trận gặp Southampton, tuy vẫn còn mắc khá nhiều lỗi song quan trọng nhất là tôi đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng. Trong thời gian tới, tôi sẽ chơi tốt hơn”, cầu thủ 26 tuổi chia sẻ.
Màn ra mắt dù khá muộn màng của Fabian Delph là tin không thể mừng hơn với HLV Manuel Pellegrini. Trong bối cảnh tiền vệ trụ cột Yaya Toure đã sa sút phong độ rất nhiều do gánh nặng tuổi tác, lối chơi đầy máu lửa của Delph sẽ là quân bài quan trọng của HLV Pellegrini trong thời gian sắp tới, nhất là khi Man City đang đặt mục tiêu "ăn 4" trên các đấu trường tham gia.