Hôm thứ Năm, Everton đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 30 triệu bảng với Jordan Pickford, biến anh thành thủ môn người Anh đắt nhất trong lịch sử. Tới hôm qua, họ tiếp tục cho ra mắt tân binh thứ hai là tiền vệ tấn công Davy Klaassen. Để có được đội trưởng 24 tuổi của Ajax, Everton đã phải trả cho đội bóng Hà Lan 23,6 triệu bảng. Như thế, tổng số tiền mà Everton đã chi trong 2 ngày qua liên tới hơn 50 triệu bảng.
Nhưng Everton vẫn chưa dừng lại. Họ đã mời tiền đạo đang thuộc biên chế Milan, M’Baye Niang, tới khu tập luyện của mình. Mùa trước, Niang chơi cho Watford theo hợp đồng cho mượn từ Milan và đã gây được ấn tượng tốt với người phụ trách chuyển nhượng của Everton là Steve Wash (người phát hiện ra những Vardy, Mahrez, Kante... ở Leicester). Milan có thể sẽ rất nhanh đồng ý với đề nghị trị giá 15,7 triệu bảng của Everton cho cầu thủ mà họ không còn có nhu cầu sử dụng này.
Bên cạnh Niang, Everton vẫn tiếp tục theo sát tiền đạo Sandro Ramirez của Malaga và tiền vệ Gylfi Sigurdsson của Swansea. Hai cầu thủ này có thể tiêu tốn của họ không dưới 40 triệu bảng. Việc Everton vượt qua cột mốc 100 triệu bảng tiền mua cầu thủ, do đó, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu vẫn giữ “mức chi tiêu” thế này, và không để các đội khác cướp mất Romelu Lukaku, Everton sẽ là một thế lực đáng gờm ở mùa giải sắp tới.
Klaassen tới Everton vì Koeman Tiền vệ Klaassen đã rất nhanh chóng có màn chụp ảnh ra mắt và trả lời phỏng vấn trong màu áo Everton. Anh tiết lộ chính HLV Ronald Koeman là người đóng vai trò quyết định khiến anh chọn tới Everton. Klaassen là một fan của Koeman, và đã có những cuộc nói chuyện rất cởi mở với ông về Everton. |