Hai ngày sau khi trận đấu kết thúc, Eto’o đã lên tiếng ngụ ý muốn xin lỗi Henderson. “Có lẽ tôi đáng phải bị đuổi khỏi sân. Nhưng tôi không phải trọng tài. Mỗi người đều có quan điểm riêng và chúng ta cần tôn trọng quyết định của những người có trách nhiệm. Tôi thực sự buồn khi thấy Henderson nằm sân. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói lời xin lỗi”, Eto’o chia sẻ.
“Sẽ có một ngày người bị đau là tôi. Đó là bóng đá và mọi chuyện không may đều có thể xảy ra. Nhưng ý định duy nhất của tôi là phòng ngự và ngăn cho đội nhà không bị thủng lưới, không có gì khác cả”.
Trả lời về tình huống Liverpool đáng được nhận quả penalty sau tình huống Luis Suarez bị chính Eto’o đốn ngã trong vòng cấm, chân sút người Cameroon cho rằng trọng tài đã đúng khi từ chối thổi 11m. “Trọng tài luôn cẩn thận với nhiệm vụ trên sân. Howard Webb chỉ đứng cách nơi xảy ra va chạm vài mét. Tôi đã chạm vào Suarez, nhưng đó không phải là pha phạm lỗi”.
Xem lại tình huống phạm lỗi của Eto'o với Henderson
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |