Chelsea mới nhận hai thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong đó hàng thủ trứ danh của họ để lọt lưới tới 7 bàn trước những đội bóng chiếu dưới là Bournemouth và Watford. Chính điều này khiến chiếc ghế của HLV Antonio Conte tại Stamford Bridge bị lung lay dữ dội.
Cựu thuyền trưởng của Barca, Luis Enrique được đồn đoán sẽ tiếp quản băng ghế huấn luyện Chelsea trong trường hợp ông chủ Roman Abramovich quyết định trảm Conte. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha không muốn cắt ngắn quãng thời gian nghỉ ngơi cho đến hết mùa giải này. Điều đó có nghĩa là nếu vẫn muốn có sự phục vụ của vị HLV 47 tuổi, BLĐ Chelsea phải kiếm một thuyền trưởng tạm quyền trong trường hợp sa thải Conte.
Enrique sẽ không "lên ngựa" giữa đường
Trở lại với tương lai của HLV Conte, chiến lược gia người Italia vẫn một mực khẳng định sẽ tôn trọng hợp đồng còn 18 tháng với đội bóng thành London và không có ý định từ chức. Không những thế, HLV Conte cũng nhận được sự ủng hộ của trung vệ đội trưởng Gary Cahill.
"Bất cứ điều gì được quyết định, các cầu thủ đều phải chịu trách nhiệm. HLV đã làm rất tốt công việc của mình", Cahill cho hay.
"Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi từng thấy trong một thời gian dài. Tôi đã không còn nhận ra bản thân mình cũng như toàn đội. Chúng tôi cần phải giữ được tinh thần vững vàng", thủ quân của The Blues lên giây cót tinh thần cho các đồng đội.
Ngoài ra, thủ thành Thibaut Courtois cũng lên tiếng ủng hộ ông thầy người Italia: "Chúng tôi tin tưởng vào ông ấy cũng như toàn đội. Đội bóng đã có hai trận thua đáng tiếc và chúng tôi chỉ biết cố gắng để trở lại".