Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Đời không như là mơ!
• 07:01 ngày 23/03/2015
Có những khoảnh khắc, hình ảnh đã đi vào lịch sử nhân loại, ở khía cạnh đáng nhớ, có thể là một điều kỳ diệu, hoặc một sự điên rồ của một thiên tài.
    Cách đây hơn nửa thế kỷ, cảnh chiếc váy trắng của Marilyn Monroe bị một cơn gió quái ác làm tung bay (trong phim “Seven Year Itch”) khiến cô nàng tóc vàng được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh này phải dùng tay “sửa sai” cho tạo hóa, đã trở thành một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong lịch sử điện ảnh. 

    Cách đây gần 1 thập kỷ, hình ảnh Zinedine Zidane húc đầu Marco Materazzi dẫn đến chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, đã trở thành một hình ảnh mang tính biểu tượng của World Cup 2006 nói riêng và lịch sử bóng đá thế giới nói chung. 

    Và hôm qua, tại Anfield, ở trận đấu lớn gần như là cuối cùng trong sắc áo Liverpool, của cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng này, Steven Gerrard đã nhận thẻ đỏ ngay sau khi vào sân vì pha bỏ bóng đạp người Ander Herrera, trong cuộc so tài giữa hai đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù. 

    Còn hơn cả một cú sốc. Một lời chia tay còn hơn một cơn ác mộng đối với các fan của The Kop

    Người ta sẽ còn nói đến chiếc thẻ đỏ của Gerrard trong nhiều ngày nữa, nhiều tháng nữa, nhiều năm nữa và thậm chí nhiều thập kỷ nữa. Cũng là một hình ảnh mang tính biểu tượng, nhưng giống “kiểu Zidane” (nghĩa là tiêu cực) hơn là “kiểu Marilyn Monroe” (nghĩa là tích cực).

    Thật trùng hợp, khi một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Monroe là “Sẽ tốt hơn nếu bạn cực kỳ điên rồ còn hơn là một sự nhàm chán kéo dài” rất đúng trong trường hợp của Gerrard. 


    Quả thật, chúng ta hãy cảm ơn Thượng đế vì Gerrard dù rất nhàm chán trong đời thường (bởi anh không gây scandal và sống một đời sống gia đình mẫu mực), song lại chưa bao giờ nhàm chán trong bóng đá. 

    Giới hâm mộ Liverpool sẽ không bao giờ quên hình ảnh một chú nhóc đúng chất Anh với mái đầu đinh, khuôn mặt bấm ra sữa lúc nào cũng nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, chơi bóng rất máu lửa ở vị trí hậu vệ phải của The Kop. Thời khởi nghiệp tại Anfield, Gerrard đã cho thấy những tố chất của một cầu thủ sẽ trở nên vĩ đại, vì ngoài tài năng bóng đá, anh còn có một tính cách rất mạnh, đủ sức trở thành “đại ca” của một đội bóng lớn như Liverpool. 

    Bóng đá với Gerrard luôn là một kịch bản mà không có đạo diễn và soạn giả tài ba nào đủ sức tạo ra. Có ai nghĩ Liverpool có thể đánh bại AC Milan sau khi bị dẫn 0-3 ở chung kết Champions League cách đây đúng 1 thập kỷ? Có ai nghĩ Liverpool ở cửa tử vẫn vượt qua West Ham ở chung kết Cúp FA 2006? Ai là cầu thủ duy nhất ghi bàn và vô địch FA Cup, Cúp Liên đoàn, UEFA Cup và Champions League? 

    Chỉ có Gerrard, và tất cả bắt đầu từ Gerrard. 

    Người ta sẽ nhớ đến Gerrard với những điều kỳ diệu nhất, lãng mạn nhất như kiểu phim Hàn Quốc “Winter Sonata - Bản tình ca mùa Đông”. Và chắc chắn cũng không ai quên những khoảnh khắc điên rồ như kiểu phim Mỹ “Resevoir Dogs”, ví dụ chiếc thẻ đỏ hôm qua hoặc pha trượt chân ở trận gặp Chelsea cuối mùa giải trước. 

    Cả hai đều diễn ra ở khuôn khổ Premier League, giải đấu lớn hiếm hoi mà Gerrard chưa một lần chạm tới đỉnh vinh quang. Ba lần là á quân Ngoại hạng Anh, cuộc đời quả không phải lúc nào cũng là giấc mơ đẹp đối với Gerrard. Buổi hoàng hôn sự nghiệp của Gerrard cũng buồn thảm như câu chuyện của cô nàng Norma Desmond trong siêu phẩm Đại lộ hoàng hôn. Âu, đó mới chính là cuộc đời có thăng có trầm… 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay