Kể từ khi ông trở lại tây London, Mourinho đã rất đau đầu với vấn đề hàng công của Chelsea, nhưng Costa đang cho thấy HLV của anh không còn phải lo lắng nữa. Trước trận giao hữu với Sociedad, Diego Costa chơi rất tốt và ở trận đấu đầu tiên tại Stamford Bridge anh cũng chỉ mất 57 giây để ghi tên trên bảng điện tử trong chiến thắng 2-0 của Chelsea mà chính anh là người ghi cả hai bàn.
“Tôi kỳ vọng nhiều ở Diego trong mùa tới, và Diego là một cầu thủ đầy tinh thần đồng đội sẽ nỗ lực hết mình vì đội bóng, chứ không chỉ nghĩ tới các bàn thắng cá nhân”, Mourinho nói khi được hỏi sau trận đấu về những hy vọng của ông với chân sút mới. “Anh ấy là cầu thủ mà chúng tôi đã chờ đợi từ mùa trước. Đó là lý do tại sao chúng tôi không mua tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Giờ chúng tôi đã có anh ấy và hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp”.
Costa đang gây ấn tượng mạnh trong màu áo mới
Sân Stamford Bridge cũng đã chật kín khán giả, không ít người trong số đó muốn xem thử liệu tiền đạo trị giá 32 triệu bảng của họ có xứng đáng hay không, và tất cả những người đó đã ra về với hy vọng khấp khởi về một chân sút huyền thoại nữa sắp xuất hiện ở Chelsea.
Bàn đầu tiên của Costa cho thấy bản năng săn bàn mà anh từng thể hiện nhiều lần trong màu áo Atletico Madrid mùa trước. Phản xạ rất nhanh để thoát khỏi người kèm anh và lao vào đường chọc khe của Ramires, Costa đã mở tỉ số khi trận đấu diễn ra chưa được 1 phút.
Bàn thứ hai có phần may mắn. Cú sút của Andre Schuerrle đi trúng cột dọc và Costa chỉ việc đưa bóng vào lưới trống, nhưng pha lập công đó không hoàn toàn chỉ là may mắn. Anh đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ, và làm đúng nhiệm vụ của mình, tức là ghi bàn.
Đồng đội chia vui với Costa
Costa là một cầu thủ đã được kiểm nghiệm ở những sân chơi lớn nhất và là lý do quan trọng khiến Atletico giành chức vô địch La Liga cũng như vào tới Champions League mùa trước. Anh tạo ra ảnh hưởng lên các trận đấu, là người xoay chuyển cục diện và ghi những bàn thắng quyết định.
Lukaku là một chân sút không hề tồi, nhưng có lẽ vẫn còn dưới Costa về đẳng cấp. Tiền đạo người Bỉ cũng có thể có một tương lai tốt đẹp nếu chấp nhận ở lại Stamford Bridge. Nhưng xét cả hai thương vụ, coi như Chelsea đã đổi Lukaku và bù thêm 4 triệu bảng để có Costa, một món hời thật sự, đúng như lời Mourinho.
Hàng thủ Sociedad từng phải đối mặt với Costa ở La Liga mùa trước, nên họ có lẽ phần nào cũng “nhát bóng” trước chân sút này. Vấn đề tương tự cũng có thể sẽ ám ảnh 19 đội bóng Premier League trong mùa giải sắp diễn ra, bắt đầu với Burnley vào cuối tuần này.