Hôm thứ Hai vừa rồi, Arsenal thông báo đã đạt được thỏa thuận "tự nguyện" với các cầu thủ đội một, HLV và thành viên BHL về việc giảm 12,5% lương cho tới tháng 3/2021 do tình hình kinh tế bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, có tới 3 cầu thủ, trong đó có Mesut Oezil không nhận thấy sự cần thiết của việc trừ lương và mong muốn Arsenal tiến hành phương thức "nợ" lương hơn.
Thực tế, Oezil với khoản lương cao nhất CLB - 350.000 bảng/tuần thì việc có trừ 12,5% cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Theo đó, Oezil nếu chấp nhận thực tế trên vẫn sẽ đút túi 306.250 bảng/tuần.
Với tổng thu nhập 1 năm trước khi bị trừ là 18,2 triệu bảng thì bây giờ, Oezil coi như "mất" 2,3 triệu bảng. So với các đồng đội, Oezil có lẽ nên mừng bởi anh còn có mức lương ở đầu 3. Như tiền đạo đang được cho là rục rịch muốn ra đi là Pierre-Emerick Aubameyang sẽ giảm từ 200.000 bảng/tuần xuống còn 175.000 bảng/tuần.
Trong khi đó, Alexandre Lacazette "chỉ" bỏ túi 159.250 bảng/tuần; bản hợp đồng đắt giá nhất CLB là Nicolas Pepe đút túi 122.500 bảng/tuần; David Luiz còn 109.964 bảng/tuần.
Bên cạnh đó dàn sao Arsenal cũng không nên quá bất an. BLĐ Arsenal sẽ hoàn lại 12,5% tiền lương đã cắt giảm cho cầu thủ nếu họ giành vé tới Champions League trong 2 mùa tới. Mức hoàn trả sẽ giảm xuống 7,5% nếu Pháo thủ chỉ giành vé tới Europa League. Còn nếu không được dự cúp châu Âu, các cầu thủ có thể quên luôn số tiền này.
XEM THÊM
Tại sao Arsenal bỏ Kante chọn Xhaka để phải nhận 'trái đắng'?