HLV Lee Clark (Birmingham Clark) tin rằng trung vệ trẻ có giá trị chỉ xấp xỉ 350 nghìn bảng của Fulham xứng đáng có một suất trong đội hình U21 Anh sau màn trình diễn chói sáng tại Old Trafford vào cuối tuần trước.
Được bố trí đá cặp với John Heitinga ở trung tâm hàng phòng ngự của Fulham, Dan Burn góp công rất lớn với chiến tích giành về cho đội cuối bảng 1 điểm ngay tại “tổ quỷ”. Trung vệ cao đến hơn 2 mét này đã ngăn chặn rất tốt chiến thuật tạt bóng từ 2 biên quá đơn điệu của M.U. Bên cạnh đó, ngoài bàn thua từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Burn đã “bắt chết” chân sút nguy hiểm nhất bên phía Quỷ đỏ là Van Persie gần như cả trận đấu.
Dan Burn đã khóa chặt van Persie
Trung vệ 21 tuổi này được Fulham mua về từ Darlington vào năm 2011, sau đó đã được CLB thành London cho đi mượn để tích lũy kinh nghiệm ở rất nhiều CLB, trong đó có Birmingham City của HLV Lee Clark: “Anh ấy (Dan Burn) đã thi đấu rất tốt cho chúng tôi vào cuối mùa giải năm ngoái. Fulham đã theo dõi anh ấy rất sát sao và ngay sau khi mùa giải năm ngoái kết thúc, họ đã gọi cho chúng tôi và nói rằng muốn Burn quay lại.
Thật sự rất tiếc khi phải chia tay anh ấy bởi vì Burn chơi ngày càng hay qua từng trận đấu. Theo suy nghĩ của tôi, anh ấy sẽ trở thành một trong những trung vệ hàng đầu của Premier League trong tương lai.
Burn hội tụ đủ mọi phẩm chất để đạt được điều đó như cao lớn, khỏe mạnh và kĩ năng giữ bóng rất tốt. Anh ấy nên được HLV Gareth Southgate gọi vào đội U21 quốc gia và tương lai như thế nào sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tiến xa ra sao của Burn. Tôi đã thấy anh ấy tự tin như thế nào khi đối đầu với Van Persie và Wayne Rooney vào hôm Chủ nhật.
Dường như chẳng có gì trên thế giới có thể khiến Burn sợ hãi. Cả một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đợi cậu ấy”.