Tương lai của Diego Costa đang ngày một khó giải quyết. Chân sút tuyển Tây Ban Nha cho biết anh đã bị Chelsea đối xử “như một tên tội phạm”. Tuy đã gạch tên Costa khỏi kế hoạch phát triển của đội bóng, nhưng The Blues vẫn từ chối bán với giá rẻ.
Được biết, Atletico mới đây đã đã gửi lời đề nghị chuyển nhượng 50 triệu bảng nhằm giải thoát cho Diego Costa. Theo đó, đội bóng thành Madrid trả 41 triệu trước, cộng thêm 9 triệu bảng tùy thuộc vào thành tích của cầu thủ này.
Tuy nhiên nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh muốn nhận nhiều hơn thế với con số yêu cầu là 60 triệu bảng. Theo quan điểm của Chelsea, dù là người thừa tại sân Stamford Bridge, nhưng chân sút 28 tuổi vẫn là một trong những chân sút hàng đầu thế giới.
Chelsea vẫn muốn níu kéo chút lợi nhuận từ Costa
Trước đó, trong buổi trả lời phỏng vấn với ESPN hôm 18/8 vừa qua, Costa bực tức cho hay: “Chelsea đã liên hệ với một số đội bóng để bán tôi. Thế nhưng, sau khi bị CLB và HLV Antonio Conte đối xử, bị nói thẳng vào mặt như vậy, tôi muốn tự chọn bến đỗ mới. Tôi không muốn họ nhúng mũi vào chuyện của tôi, chỉ để kiếm thêm tiền.”
“Nếu Chelsea chấp nhận đề nghị của Atletico Madrid, họ sẽ nhận nhiều hơn khoản tiền từng bỏ ra để mua tôi từ Atletico Madrid (32 triệu bảng), nhưng họ quá tham lam” Costa cay cú cho biết.
Chelsea mua Costa vào mùa Hè 2014 với giá 32 triệu bảng, sau đó cầu thủ ghi 59 bàn sau 120 lần ra sân, góp công vào 2 chức vô địch Premier League của The Blues.