Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Có một Ngoại hạng Anh cống hiến và hấp dẫn
Lộc Trần • 20:38 ngày 15/01/2016
Bóng đá ngày một thực dụng và đẩy cao tính chiến thuật nhưng giải Ngoại hạng vẫn cứ đầy ắp bàn thắng theo một lộ trình riêng biệt.
    Mục đích của đá bóng cuối cùng vẫn là bàn thắng và tại giải Ngoại hạng, khán giả hiếm khi phải ra về mà không được nhìn thấy thành quả. Tính trong 10 vòng đấu gần đây, có tổng cộng 11 trận hòa 0-0 và 17 chiến thắng 1-0. Sở dĩ chỉ tính 2 tỷ số này bởi có thể coi đây là những kết quả “chết” khi mỗi đội không thể ghi trung bình 1 bàn/trận.

    Tính ra trong 10 vòng gần đây tại giải Ngoại hạng, mỗi vòng chỉ có 1,1 trận hòa 0-0 và 1,7 trận thắng 1-0. Làm một phép tính đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy có đến 7,2 trận/vòng có từ 2 bàn thắng trở lên. Cũng trong mùa 2015/16, trải qua 21 vòng đấu mới chỉ có 2 lần có hơn 2 trận hòa 0-0/vòng.

    Những con số rắc rối đó đưa đến một kết luận: Người Anh vẫn rất cống hiến. Điểm qua danh sách những HLV bị sa thải cho tới thời điểm này, một điểm chung giữa Jose Mourinho (Chelsea), Tim Sherwood (Aston Villa) hay Gary Monk (Swansea) là những đội bóng của họ đều ghi rất ít bàn. Tất nhiên là còn nhiều lý do tác động nhưng có những sự thật trần trụi thật khó để phủ nhận. 

    Sherwood và Mourinho dắt tay nhau ra khỏi giải Ngoại hạng

    Chelsea dưới thời Jose Mourinho đã quá nổi tiếng với lối chơi dựng “xe bus” trước khung thành và nhiều lần nhận chỉ trích từ cả CĐV đối phương lẫn chính người hâm mộ The Blues. Về phần Aston Villa và Swansea, dù đã sa thải Sherwood và Monk được gần 3 tháng nhưng hậu quả mà họ để lại vẫn rất nghiêm trọng. Aston Villa mới có được 17 bàn còn Swansea có được 19 bàn và là 2 đội lập công ít nhất giải Ngoại hạng cho tới thời điểm này. 

    Hãy nhìn vào nhóm 7 đội dẫn đầu. Ngoại trừ Arsenal, Man City và Tottenham đã quá nổi tiếng vì lối chơi tấn công thì số còn lại bao gồm Leicester, M.U, West Ham và Stoke đều có những chuyển biến theo hướng tích cực và vì công chúng. 

    Claudio Ranieri quá nổi với biệt danh “Gã thợ hàn” nhưng giờ Leicester là một trong những đội bóng tấn công đáng xem nhất giải Ngoại hạng. Cặp đôi Riyad Mahrez – Jamie Vardy đã ghi tổng cộng 28 bàn và giúp Bầy cáo bay cao ở ngôi đầu BXH. 

    Cả West Ham và Stoke từng mang tiếng “chém đinh chặt sắt” trong quá khứ nhưng với bàn tay nhào nặn của Slaven Bilic và Mark Hughes, bộ đôi này trở nên dễ thương hơn nhiều khi dành nhiều thời gian trau chuốt cho những miếng phối hợp. 

    Về phần M.U, rút cuộc thì Van Gaal cũng đã thay đổi. Quỷ đỏ đã tạo ra nhiều cơ hội hơn thay vì lối chơi kiểm soát chắc chắn nhưng gây nhàm chán. Cũng từ đó, Wayne Rooney lấy lại bản năng sát thủ khi ghi đến 4 bàn trong 3 trận gần nhất. Van Gaal dù muộn nhưng cũng đã nhận ra: nếu không thay đổi theo xu thế chung thì ắt hẳn sẽ bị đào thải. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay