Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Cơ hội nào để Man City và Arsenal bắt kịp Chelsea?
Việt Dũng • 19:38 ngày 26/03/2015
Với 6 điểm cách biệt và 1 trận chưa đá so với nhóm bám đuổi, Chelsea đang nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch Premier League. Vậy, còn không cơ hội để Man City hay Arsenal lật đổ thầy trò Jose Mourinho?
    Từ lâu, người ta đã mặc định Chelsea sẽ là nhà vô địch Premier League mùa này, thậm chí có lúc The Blues còn được chờ đợi sẽ lặp lại thành tích “bất bại” của Arsenal 2003/04. Thế rồi 3 trận hòa và 1 thất bại trong 10 vòng gần nhất, trong đó có trận thua 3-5 trước Tottenham, đã khiến thầy trò Mourinho nao núng đôi chút.

    Nói “đôi chút” là bởi, trong khi Chelsea sảy chân, Man City cũng chẳng tận dụng được cơ hội rút ngắn khoảng cách. 10 vòng đấu gần nhất, nhà ĐKVĐ Premier League hòa 3 và thua 3 trận, tạo điều kiện cho The Blues giành lại ưu thế. Nhưng trong bối cảnh đoàn quân của Manuel Pellegrini vẫn chưa chịu đầu hàng, còn Arsenal cũng ngày càng tiến bộ, ở những vòng đấu tiếp theo, có hy vọng nào cho một cuộc lật đổ vĩ đại hay không?

    Tất nhiên, Man City có thể soi vào chính quá khứ của chính họ trong 3 năm qua để kiếm tìm động lực thúc đẩy. Cùng giai đoạn này năm ngoái, The Citizens còn kém 6 điểm so với đội dẫn đầu Chelsea và ít hơn đội xếp thứ 2 Liverpool 2 điểm, nhưng còn 3 trận chưa đá. Rốt cuộc, họ trở thành nhà vô địch với 2 điểm nhiều hơn á quân Liverpool, bất chấp đã để thua The Kop 2-3 tại Anfield đầu tháng 4.

    M.C đăng quang Premier League mùa trước

    Cuộc đua vô địch mùa 2011/12 cũng là một ví dụ đáng nhắc lại. M.U đã dẫn đầu BXH với 3 điểm nhiều hơn đội xếp sau, Man City ở vòng đấu thứ 30, và khoảng cách ấy thậm chí gia tăng lên con số 5 sau 34 vòng đấu. Mãi tới hết vòng 36, đoàn quân của Roberto Mancini mới rút ngắn được điểm số, nhưng rồi tới tận lượt trận cuối cùng, chức vô địch mới được xác định dựa vào hiệu số bàn thắng bại.

    Đó sẽ là một kịch bản mà phần đa trong số CĐV bóng đá Anh muốn được thấy lại, có lẽ chỉ trừ các fan Chelsea. Arsenal hiện kém đội bóng cùng thành phố 10 điểm và đá nhiều hơn 1 trận, nhưng trong tay thầy trò Arsene Wenger vẫn còn trận quyết chiến với chính The Blues tại Emirates vào cuối tháng 4, và đó có thể là bước ngoặt với “Pháo thủ”.

    Mùa 2007/08, Arsenal chỉ thua vỏn vẹn 3 trận từ đầu mùa bóng cho tới gần cuối mùa, và dẫn đầu bảng với 6 điểm nhiều hơn. Thế rồi tới khi Eduardo gẫy chân, khi William Gallas rơi nước mắt, cũng là lúc “Pháo thủ” hòa liên tiếp 4 trận và ngậm ngùi rơi xuống thứ 3, sau M.U và Chelsea.

    Người hâm mộ đội bóng Bắc London sẽ phải trở về mùa giải 1997/98 để được hồi tưởng lại cái ngày họ san lấp khoảng cách 6 điểm sau 30 vòng đấu và vô địch Premier League. Khi ấy, đoàn quân non trẻ của Wenger thậm chí còn vô địch sớm 2 vòng.

    Arsenal vô địch Premier League mùa 1997/98

    Kịch bản “trượt chân” đau đớn nhất có lẽ là của Newcastle United, mùa 1995/96. Đội bóng vùng Đông Bắc kết thúc vòng 30 với số điểm bằng M.U nhưng còn 2 trận chưa đá, và hoàn toàn có thể vô địch với 6 điểm nhiều hơn. Thế rồi kể từ vòng 31, “Chích chòe” sa sút thảm hại, nhường ngôi vương vào tay “Quỷ đỏ”.

    Khác biệt lớn nhất giữa những câu chuyện lịch sử kể trên với hoàn cảnh hiện tại của Chelsea có lẽ là Mourinho. Trong chức vô địch đầu tiên của “Người đặc biệt” tại Stamford Bridge ở mùa 2004/05, The Blues có nhiều hơn Arsenal 11 điểm ở vòng 30, và khép lại cuộc đua với khoảng cách 12 điểm so với “hàng xóm”. Giống như vậy là ở mùa 2005/06. Chelsea hơn M.U 12 điểm sau vòng 30, để rồi rốt cuộc lên ngôi vô địch mà vẫn hơn “Quỷ đỏ” tới 8 điểm, bất chấp đã thua cả 2 trận cuối mùa.

    Dẫu sao, nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện nay, Arsenal, M.U và Man City hoàn toàn có thể cùng nhau làm nên một cuộc lật đổ, hoặc chí ít là một kết cục hấp dẫn hơn cho Premier League 2014/15.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay