Số liệu thống kê kỹ thuật sẽ thể hiện rằng, Hudson-Odoi không liên quan gì đến bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea trong trận gặp Southampton cuối tuần qua. Còn trên thực tế, chưa chắc Chelsea có một cơ hội như thế nếu không có cách di chuyển khôn ngoan của Hudson-Odoi. Anh “chạy chỗ”, lôi kéo hậu vệ phải của đối phương, tạo khoảng trống để Marcos Alonso nhận đường chuyền của Jorginho. Rồi anh trở lại “điểm nóng” trong một vai trò nghi binh, giúp N’Golo Kante nhận đường chuyền của Alonso một cách thuận lợi và ghi bàn.
Đấy mới là vấn đề. Ở tuổi 18, Hudson-Odoi chơi bóng khôn ngoan như một lão tướng già dặn kinh nghiệm, và tỏ ra rất hay trong lối chơi đồng đội. Sự toàn diện của Hudson-Odoi là điều mà Christian Pulisic chưa có, hoặc chưa thể hiện được. Hãy nói thêm về pha kiến tạo của Hudson-Odoi trong bàn mở tỷ số vào lưới Southampton. Chẳng có gì đáng lưu ý, khi anh nhận bóng trên phần sân nhà. Nhưng ở 40m phía trước, Tammy Abraham đã tăng tốc, và ngay lập tức Hudson-Odoi có đường chuyền tuyệt vời.
Ngôi sao trẻ của Chelsea và ĐT Anh không chỉ ghi 1 bàn, kiến tạo 3 bàn trong 220 phút ra sân mùa này. Anh còn có cả ảnh hưởng đáng kể. Khi Chelsea đánh mất ưu thế trong trận gặp Lille ở Champions League và Lampard đưa Hudson-Odoi vào sân, đấy không phải là sự thay người thuần túy. Chelsea thay cả lối chơi, và Hudson-Odoi kiến tạo để Willian ghi bàn quyết định.
Không chỉ là chuyện trên sân Mùa trước, bất mãn với tình trạng không được HLV Maurizio Sarri đoái hoài, Callum Hudson-Odoi đã chính thức yêu cầu được chuyển nhượng sang Bayern Munich. Mùa này, Hudson-Odoi vừa ký bản hợp đồng mới với thời hạn 5 năm. Đấy chắc chắn không phải là chuyện tình cờ. Bằng một cách nào đó, Hudson-Odoi đã phải tin chắc về chỗ đứng của mình dưới thời Frank Lampard. |