Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Sói mất nanh
• 16:05 ngày 18/02/2016
Tờ Daily Mail của Anh nhận định: Chelsea như một chú sói đội lốt cừu non ở sân chơi Champions League. Đội bóng Anh vẫn tỏ ra là đối thủ khó chịu, giàu kinh nghiệm và không kém phần khát vọng. Đó là nét tích cực. Còn mặt tiêu cực? Phải chăng, nỗ lực tối đa cũng sẽ chẳng đưa Chelsea đến đâu ở đấu trường quá khốc liệt như Champions League?
    Chelsea vừa bị đánh bại bởi một đội bóng giàu có với rất nhiều cầu thủ tài năng nhưng chưa ở tầm cỡ của ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch (trước khi giai đoạn knock-out Champions League khai diễn). Việc PSG ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 nhờ công một cầu thủ dự bị trị giá đến… 64,5 triệu euro (đắt giá nhất lịch sử bóng đá Pháp) không khỏi khiến các fan của Chelsea thèm thuồng. Từ bao giờ, The Blues mất dần ưu thế cạnh tranh về sức mạnh tiền bạc, cụ thể là trên thị trường chuyển nhượng? 

    Thật ra, Chelsea không cần phải tiếc nuối Edinson Cavani, người từng nhiều lần được liên hệ nhưng rốt cuộc đã không tới sân Stamford Bridge. Đã qua rồi cái thời Chelsea như gã trọc phú vung tiền săn chân dài và siêu xe. The Blues đã đi vào giai đoạn ổn định, có phong cách sau những ngày tháng sấm động ở những năm đầu dưới triều đại ông chủ Roman Abramovich. Tại sân Công viên các Hoàng tử rạng sáng qua, John Obi Mikel đã chứng tỏ một cầu thủ chuyên phòng ngự (chỉ ghi… 6 bàn trong 1 thập kỷ qua) vẫn có thể ghi bàn hiệu quả hơn siêu sao số 1 của bóng đá Anh mùa trước là Eden Hazard.  

    Chelsea đang đúng nghĩa là một đội bóng chứ không phải là một tập hợp nhiều ngôi sao nhưng lối chơi rời rạc. Sẽ có người tiếc nuối cho The Blues và Jose Mourinho, bởi rõ ràng Người đặc biệt đã mất việc không phải vì Chelsea kém tài, mà vì các cầu thủ không còn ủng hộ ông. Tân HLV Guus Hiddink đã tạo dựng được tinh thần đoàn kết và lối chơi gắn bó cho Chelsea, nhưng Mourinho mới là danh tướng ở sân chơi Champions League, nơi khả năng đọc trận đấu nhạy bén và những quyết định chuyên môn cực kỳ chuẩn xác giúp HLV người Bồ Đào Nha từng giành rất nhiều chiến công lừng lẫy. 


    Mourinho đã ra đi, bỏ lại phía sau một công trình dở dang ở Stamford Bridge. Chelsea như một chú sói đầy lọc lõi (như cách chơi của Diego Costa hay Willian) nhưng lại mất nanh vuốt khiến đối thủ không còn sợ hãi. Costa lẽ ra phải ghi được 2 bàn từ các pha kiến tạo của Willian, nhưng Costa bây giờ không phải là Costa của mùa trước (khi Chelsea vô địch Premier League và Cúp Liên đoàn Anh) hay Costa của mùa giải 2013/14 (khi Atletico Madrid vô địch La Liga và là á quân Champions League). 

    Chelsea đang thiếu những “trọng pháo” trong tấn công. Chỉ Willian xuất sắc thôi chưa đủ, bởi Chelsea cần thêm sự xuất sắc của Costa, Oscar, Fabregas, Pedro và nhất là Hazard. Họ đều là những tài năng xuất chúng, nhưng không đạt phong độ tốt nhất có thể có, đồng thời khía cạnh tâm lý cũng có vấn đề. Những cầu thủ kể trên cần thức tỉnh đúng lúc, trước là cho Chelsea, sau là cho tương lai của chính họ. Bóng đá đỉnh cao hiện đại vô cùng khốc liệt, quy luật đào thải lại càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Chelsea dư sức mua những ngôi sao tấn công mới ở mùa giải sau, còn nếu cứ chơi với phong độ phập phù như hiện nay thì Fabregas hay nhiều ngôi sao khác làm sao có thể tìm được đội bóng lớn ở mùa tới nếu bị tống khỏi Stamford Bridge? 

    Tất cả chưa phải đã hết. Lịch sử chỉ ra rằng Chelsea có thể vô địch châu Âu (năm 2012) với một đội hình khá xoàng nhưng đầy sức sống. Chelsea vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ trước PSG ở lượt về, với điều kiện họ phải chơi tốt hơn, mạnh mẽ và hiệu quả hơn trận lượt đi.

    VIDEO: PSG 2-1 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay