Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea mất Top 4, mất tất cả
Việt Cường • 09:28 ngày 31/10/2015
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Nhờ nỗ lực thi đấu như một đội... nhóm dưới trong 10 vòng đấu vừa qua, Chelsea sẽ cần phải chơi như một đội bóng đến từ hành tinh khác trong hành trình còn lại nếu muốn nuôi hy vọng vào Top 4. Bởi trong lịch sử Premier League, chưa đội nào được 11 điểm sau 10 vòng mà lại có vé đi Champions League!

    CHELSEA-NỬA-DƯỚI

    Nếu chúng ta nhìn vào những thống kê quan trọng nhất của Chelsea sau 10 trận đầu mùa trước và 10 trận đầu mùa này, việc The Blues hiện ngụp lặn ở nửa dưới BXH Premier League chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Một năm về trước, họ còn chơi như một ông chủ, độc chiếm vị trí số 1 Premier League ở những tiêu chí quan trọng nhất như số trận thắng, số điểm giành được, số cú sút trúng đích và số bàn thắng. Họ cũng là đội để thua ít nhất, chịu số cú sút trúng khung thành ít thứ 3 và có số bàn thua ít thứ 2. Đó quả là một “cỗ máy chiến thắng”!

    Bây giờ, Chelsea chơi như một... tân binh. Xét theo số trận thắng, họ đứng thứ 15; xét theo số trận thua, họ đứng thứ... 14. Chelsea cũng đang đứng trong “nhóm đèn đỏ” (18) xét trên số cú sút trúng đích phải chịu, và đứng thứ 16 xét trên số bàn thua. The Blues cũng chỉ đứng thứ 11 xét về số pha dứt điểm trúng đích và thứ 7 xét về số bàn thắng ghi được. Đội bóng của Jose Mourinho rõ ràng là một hệ thống lỗi từ trên xuống dưới và chẳng có gì để người ta có thể bấu víu mà nói rằng cuộc khủng hoảng hiện tại chỉ là chuyện xảy ra trong một ngày xấu trời cả!

    The Blues đang trong thời kỳ khủ hoảng

    TOP 4 XA DẦN RỒI

    Tờ Daily Mail mới đây còn đưa ra một thống kê khác cũng rất đáng buồn: Chelsea chính là nhà vô địch có khởi đầu tệ hại nhất trong kỷ nguyên Premier League. Blackburn Rovers hồi 1995/96 cũng chỉ có 11 điểm sau 10 trận, nhưng ít ra thì họ còn hơn Chelsea ở... hiệu số bàn thắng/bại (-2 so với -4)! 20 năm trước, Blackburn kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7 đáng thất vọng. Đó có thể cũng là kết cục đang chờ đợi Chelsea cuối mùa này, dù các CĐV của họ vẫn hy vọng là khi giông bão qua đi, con tàu Chelsea sẽ sớm ổn định lộ trình và Top 4 là đích ngắm trong tầm với.

    Thực tế trong lịch sử Premier League, chưa có đội nào chỉ giành 11 điểm sau 10 vòng mà có thể góp mặt trong Top 4 cuối mùa. Giới hạn, cho tới nay, vẫn là 13 điểm. Leeds của mùa giải 1998/99 và M.U của Van Gaal mùa trước đều chỉ có 13 điểm sau 10 vòng, nhưng cuối cùng đều hoàn thành mục tiêu Top 4, tất nhiên đều không dễ dàng gì.

    Về lý thuyết, Chelsea còn có thể giành được tới 84 điểm nữa. Cộng với 11 điểm đang có, họ thừa sức... vô địch Premier League (mùa trước Chelsea vô địch chỉ với 87 điểm). Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản là lý thuyết. Ngay cả ở thời kỳ sung mãn nhất Chelsea cũng không thể thắng hết các trận còn lại của mùa giải. 

    Mourinho sẽ làm gì để tự cứu mình cũng như đội bóng

    Và như đã nói, nếu Chelsea không đá như một đội bóng ngoài hành tinh, họ sẽ mất Mourinho, mất Top 4 mùa này, mất Champions League mùa sau và sẽ mất tất cả... 

    Sa sút toàn diện

    So với cùng kỳ mùa trước, Chelsea mùa này kém xa về tất cả các chỉ số chính. Và sự sa sút ấy diễn ra trên cả mặt trận tấn công lẫn khả năng phòng ngự của The Blues.


    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay