Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea - M.U: Trận đấu của những “kịch sỹ”
MINH ĐỨC • 18:32 ngày 18/01/2014
Trọng tài Phil Dowd sẽ phải hết sức chú tâm đến những Januzaj hay Oscar ở trận đấu vào Chủ Nhật này, nếu ông không muốn bị những “chuyên gia ăn vạ” này “dắt mũi”.
    Có một thực tế là Chelsea và M.U đang sở hữu gần một nửa số thẻ phạt dành cho những tình huống “đóng kịch” từ đầu mùa. Cụ thể con số này là 6/13 (cho cả cầu thủ của Chelsea và M.U), chiếm tỉ lệ 46%.

    Ở mùa trước, Chelsea đã sở hữu tới 20% thẻ phạt cho những tình huống ngã vờ. Mùa này, M.U đang là cái tên dẫn đầu trong danh sách chẳng có gì vẻ vang này, với 4 tình huống ăn vạ. Tiền vệ người Bỉ, Adnan Januzaj, là người đã khá nhiều lần lên trang nhất ở các tờ báo Anh ngay ở mùa giải đầu tiên chơi cho đội 1 của đội bóng thành Manchester, cả về “tài” lẫn “tật”. Tài năng trẻ này đã từng phải nhận 3 thẻ vàng vì hành vi đáng xấu hổ này (chỉ kém người đang giữ kỷ lục Gareth Bale với 7 thẻ vàng).

    Chưa hết, M.U còn sở hữu một “diễn viên” loại 1 cho những pha ngã vờ: Ashley Young. Đích thân David Moyes, và thậm chí cả Sir Alex đã phải can thiệp vào việc này bởi tần suất “ăn vạ” của Young có chiều hướng tăng dần theo thời gian.



    Không chịu kém miếng, Chelsea cũng đã góp phần vào việc tạo nên “cơn bão ăn vạ” với tình huống giả vỡ ngã thô thiển của Oscar trong trận đấu với Southampton vào ngày đầu năm mới 2014. Kết quả là thủ thành Kelvin Davis của đội chủ nhà phải lĩnh thẻ đỏ, và Chelsea được hưởng một quả penalty.

    Ngoài Oscar, Chelsea còn có Ramires, Torres, Azpilicueta, David Luiz và Ivanovic là những người từng phải nhận sự trừng phạt sau khi có những tình huống giả vờ đáng xấu hổ trên sân. Tuy nhiên, HLV của họ, Jose Mourinho lại cho rằng không có bất kỳ cầu thủ nào của The Blues có ý định chơi xấu trên sân.

    “Tôi muốn làm rõ rằng, thế giới bóng đá có rất nhiều kịch sỹ. Kịch sỹ ở khắp mọi nơi, ở những CLB lớn, và tại Anh. Nhưng ở Chelsea, việc này sẽ không bao giờ xảy ra”, Mou quả quyết.

    Dù bất kỳ ai có quả quyết như thế nào, thì chúng ta sẽ phải chờ đến ngày Chủ Nhật để đánh giá mọi thứ, và biết đâu một tình huống ngã vờ biết đâu đấy lại quyết định cục diện trận đấu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội