Trong suốt thời gian Conte đi nghỉ mát, hai bên vẫn duy trì các cuộc trao đổi liên quan tới hợp đồng mới cho HLV người Italia. Tuy nhiên, sau nhiều ngày, hai bên không thực sự tiến thêm được bước nào. Conte không loại trừ khả năng ký hợp đồng mới, nhưng ông không muốn thời hạn của hợp đồng kéo dài tới 4 năm như đề nghị của Chelsea. Cựu HLV của Juventus và đội tuyển Italia không thực sự cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở Stamford Bridge.
Nguyên nhân của tâm trạng bực bội của Conte xuất phát từ sự chậm chạp của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. The Blues đã mua được trung vệ Rudiger, tiền vệ Bakayoko, và ký hợp đồng với thủ môn dự bị Caballero. Nhưng họ cũng để tuột Bonucci, và đặc biệt là để M.U cướp trên tay tiền đạo Lukaku. Vị trí trung phong của Chelsea mùa tới vẫn là một dấu hỏi lớn, do Costa chắc chắn không được giữ lại. Đề nghị mua hậu vệ trái Alex Sandro cũng đã bị Juventus từ chối thẳng thừng và Chelsea không tỏ vẻ gì muốn nối lại đàm phán với đội bóng Italia.
Sự im lặng của Conte tất nhiên khiến các sếp ở Chelsea lo lắng. Sau chức vô địch ấn tượng mùa trước, sức hút của Conte đã cao lại càng cao. Hàng loạt ông lớn ở Serie A đã và tiếp tục trải thảm đỏ mời ông về. Việc Conte đùng đùng bỏ đi, rất đáng lo, lại không phải là chuyện lạ. Ông từng chia tay Juventus ngay trước khi mùa giải bắt đầu cũng vì mâu thuẫn với các sếp!
Lương gấp rưỡi không đủ hấp dẫn Conte Theo đề nghị của Chelsea, nếu Conte ký hợp đồng mới, ông sẽ nhận mức lương mới 9,6 triệu bảng/mùa. Con số này gấp rưỡi mức lương hiện tại của HLV người Italia (6,5 triệu bảng/mùa). Tuy nhiên, tiền bạc chưa phải là ưu tiên số 1 của HLV người Italia. Điều Conte muốn nhất là đội bóng nỗ lực để ông có được điều kiện làm việc tốt nhất. |