Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Chào năm mới bằng thảm họa!
Minh Tâm • 06:06 ngày 03/01/2015
Chelsea đã đón chào năm mới không thể tệ hơn. Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2015, họ đã phải nhận thất bại khủng khiếp 3-5 trước Tottenham. Đây không chỉ là trận đấu Chelsea để lọt lưới nhiều nhất trong 2 kỷ nguyên của Jose Mourinho, mà còn khiến họ bị Man City san bằng cách biệt trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
    TÊ CỨNG TRONG MÙA ĐÔNG
    Chelsea từng được ví như siêu xe Ferrari, sau khi thực hiện cú bứt tốc ngoạn mục hồi đầu mùa giải. Đó là giai đoạn mà đoàn quân của HLV Jose Mourinho giành tới 22 điểm (trên điểm số tối đa là 24) qua 8 vòng đấu đầu tiên. Họ cũng giữ được thành tích bất bại tại Premier League cho tới đầu tháng 12. Thế nhưng, khi mùa Đông tới, cỗ máy Ferrari của Stamford Bridge đã bị bó cứng khiến họ liên tục trượt ngã. Từ chỗ ngạo nghễ với 8 điểm nhiều hơn Man City, giờ đây Chelsea sống trong sợ hãi khi đối thủ đã san bằng cách biệt cả về điểm lẫn số pha làm bàn

    Sau trận thua 3-5 trước Tottenham, báo chí Anh đua nhau phân tích nguyên nhân khiến Chelsea bị Man City bắt kịp trên đường đua. Nào là hàng thủ gồm nhiều cầu thủ đã luống tuổi, HLV Mourinho sai lầm khi ít quay vòng, Diego Costa sa sút quá nhanh… Và tất cả đều chung nhận định: Chelsea hiện nay không còn có được bản lĩnh cùng sự lạnh lùng như dưới thời HLV Mourinho một thập kỷ trước.

    Đúng là trong khoảng một tháng qua, Chelsea đối mặt với lịch thi đấu khá nặng. Họ đã phải chạm trán những đối thủ cứng cựa như West Ham, Southampton, Tottenham, trong khi Man City được gặp những đội bóng đang đứng ở phía cuối BXH. Song đấy chỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến việc Chelsea bị san bằng cách biệt. Điều quan trọng nhất là thầy trò Mourinho đã không cho thấy được bản lĩnh cùng sự lạnh lùng của một kẻ đi chinh phạt. 


    Một thập kỷ trước, Chelsea mỗi khi dẫn trước thì coi như đã bỏ túi 3 điểm. Thế nhưng, trong ngày đầu tiên của năm 2015, dù mở tỷ số từ khá sớm nhưng The Blues lại đại bại. Tình trạng “cầm vàng rồi để vàng rơi” đã thành căn bệnh hệ thống của Chelsea mùa giải này. Còn nhớ, cả hai cuộc so tài với các đội bóng thành Manchester, họ đều đánh rơi điểm số vào thời gian cuối trận.

    Sự suy thoái của Chelsea còn thể hiện qua cách họ đối mặt với áp lực nơi đất khách. 5 chuyến xa nhà gần đây, họ chỉ có 1 chiến thắng. Chính phong độ yếu kém trên sân khách đã khiến Chelsea đánh mất lợi thế trong cuộc đua tranh chức vô địch với Man City.

    BÃO TỐ CHƯA QUA
    Sau khi bị Man City san bằng cách biệt, sức ép đang dồn lên HLV Jose Mourinho và các học trò. Quãng thời gian sắp tới sẽ như là bài kiểm tra áp lực đối với Chelsea. 

    Bão tố vẫn đang quanh quẩn ở sân Stamford Bridge. Giờ đây, thay vì phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc cùng những đối thủ khó chơi, thầy trò Mourinho sẽ phải đương đầu với sức ép tinh thần. Đó là thử thách không mấy dễ chịu, nhất là với một Chelsea không được đánh giá cao ở khía cạnh bản lĩnh trong nửa đầu mùa bóng.


    HLV Mourinho đã không có sự chuẩn bị tốt cho các học trò khi The Blues bước vào giai đoạn thi đấu dồn dập dịp Giáng sinh và năm mới. Ông cũng đã không khai thác hết tiềm lực nhân sự vốn hùng hậu của Chelsea, khiến các cầu thủ trụ cột mệt mỏi rồi sa sút, còn những nhân tố dự bị thì không hiệu quả. Giờ là lúc NHM chờ xem Người đặc biệt sẽ xoay xở như thế nào để giải quyết những khó khăn đang chờ ở phía trước, nhất là chỉ còn 3 vòng đấu nữa, Chelsea sẽ bước vào trận “chung kết” với Man City.

     5 CÚ VẤP CỦA CHELSEA TẠI PREMIER LEAGUE 2014/15

    Man United - Chelsea: 1-1 (vòng 9)
    Chelsea dẫn trước kỳ phùng địch thủ Man United cho tới hết thời gian thi đấu chính thức.
    Nhưng vào những phút bù giờ, họ đã đánh mất 2 điểm khi Robin Van Persie ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Quỷ đỏ.


    Sunderland - Chelsea: 0-0 (vòng 13)
    Sunderland đã gần như phòng ngự bằng toàn bộ lực lượng. 
    Ngay cả khi có bóng, họ vẫn để lại 6-7 cầu thủ ở khu vực gần vòng cấm.
    Trước hàng thủ dày đặc đó, Chelsea đã bất lực và chấp nhận hòa không bàn thắng.


    Newcastle - Chelsea: 2-1 (vòng 15)
    Chelsea đã bị “bắn hạ” một cách chớp nhoáng bằng hai bàn thắng liên tiếp của Papiss Cisse.
    Đoàn quân của HLV Jose Mourinho sau đó không gượng dậy nổi và chấp nhận thất bại đầu tiên ở Premier League 2014/15.


    Southampton - Chelsea: 1-1 (vòng 19)
    Sự mệt mỏi của các cầu thủ Chelsea đã được thể hiện qua tình huống họ có số đông cầu thủ bao vây nhưng vẫn để Sadio Mane có bóng và ghi bàn.
    Trận hòa 1-1 với Southampton đã bộc lộ rõ tình trạng sa sút thể lực của các ngôi sao tới từ Stamford Bridge.


    Tottenham - Chelsea: 5-3 (vòng 20)
    Hàng thủ mệt mỏi của Chelsea đã sụp đổ hoàn toàn trước những pha tấn công nhanh như điện của Tottenham. 
    Đây là thất bại nặng nề nhất của Chelsea mùa này, đồng thời khiến họ đánh mất lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch với Man City.


    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay