Bất cứ thành viên nào của Chelsea cũng xứng đáng nhận được quà Giáng sinh từ ông già tuyết. Họ đã nỗ lực miệt mài để biến một tập thể bết bát cùng thời điểm mùa trước thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Vẫn với kịch bản quen thuộc khi Diego Costa là người lập công, Chelsea có được chiến thắng tối thiểu trước Crystal Palace để qua đó tạm nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 9 điểm (thời điểm Liverpool và Arsenal chưa đá vòng 17).
Nhìn rộng ra, Conte có vẻ đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm trước khi nhậm chức tại Stamford Bridge. Chặng đua cuối tháng 12 tại nước Anh luôn khốc liệt với bất cứ người mới nào nhưng chiến lược gia người Italia đang thích nghi tuyệt vời. Ba điểm giành được trên sân Palace đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp với tỷ số 1-0. Cùng với đó, The Blues cũng có được chiến thắng với cách biệt 1 bàn ở 5 trên 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.
Conte xứng đáng được ca tụng
Chắc chắn và hiệu quả là những gì Chelsea đang thể hiện. Họ vừa giữ sức cho các trụ cột bằng những đợt xoay vòng hợp lý, vừa kiếm về những kết quả thuận lợi nhất vào lúc này.
Đêm thứ Hai ngày 26/12, Chelsea mới bước vào cuộc đấu với Bournemouth tại vòng 18. Như vậy là thầy trò Conte đã có một Giáng sinh trọn vẹn trên ngôi đầu bảng. Đây là món quà sớm dành tặng các CĐV trung thành dù Boxing Day vẫn chưa diễn ra.
Những cầu thủ tốt nhất đã trở lại ở đẳng cấp cao nhất
Người hâm mộ chắc chắn phải biết ơn Conte rất nhiều. Món quà ông mang lại không chỉ là ngôi số 1 mà còn là hình hài của một đội bóng lớn - thứ Chelsea bị đánh cắp trong mùa trước. Conte trả lại fan một Thibaut Courtois ở đẳng cấp thế giới, một Gary Cahill chắc chắn, một David Luiz từng là kẻ phản bội, một Victor Moses không còn là "của nợ", một Eden Hazard ma thuật và đặc biệt là một Diego Costa tái sinh. Chelsea đầu bảng còn Costa dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, còn gì tuyệt vời hơn được nữa.
11 đối thủ tội nghiệp của Chelsea bao gồm: Hull, Leicester, M.U, Southampton, Everton, Middlesbrough, Tottenham, Man City, West Brom, Sunderland và Palace. Conte cũng trở thành HLV đầu tiên tại Ngoại hạng Anh giành chiến thắng 14 trong 17 trận mở màn. |