Nhưng điều khiến các CĐV M.U phấn khích hơn cả là những pha bóng cho thấy sự ăn ý có vẻ vừa “đâm chồi” giữa Depay với đội trưởng Wayne Rooney. Depay, người chơi ở vị trí ngay sau lưng tiền đạo, đã có nhiều pha phối hợp qua lại khá nhuyễn với Rooney. Chính Depay có pha gẩy bóng tinh tế qua đầu hàng thủ Club America để Rooney thoát xuống trong cơ hội có thể xem là rõ ràng nhất của hiệp 1.
Việc Rooney tìm được một người đá cặp ăn ý là rất quan trọng trong thành công của M.U. Từ khi tiền đạo người Anh chuyển tới từ Everton năm 2004, anh luôn là một phần trong những bộ đôi, hoặc bộ ba tấn công ăn ý của M.U, và chính sự ăn ý đó đã góp phần nâng bước Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Rooney đã không xây dựng được một mối quan hệ tương tự với Van Persie, hay Falcao, và đó có lẽ là lý do hàng công M.U không thể bùng nổ như trước.
Sự có mặt của Depay, do đó, mang lại nhiều hy vọng. Bản thân cầu thủ trẻ người Hà Lan cũng rất háo hứng với viễn cảnh cùng Rooney tạo nên cặp “song sát” mới ở Old Trafford. “Rooney đã dạy cho tôi rất nhiều, về việc tôi phải di chuyển thế nào, chiếm giữ vị trí ra sao”, Depay nói. “Tôi biết rằng chúng tôi phải tạo thành một cặp, và tôi rất tin tưởng vào điều đó”.