Trong bối cảnh hàng công thi đấu kém hiệu quả, Liverpool đã tính tới khả năng đưa về “người cũ” Fernando Torres (hoặc ít ra là báo chí đã “tính” dùm họ). Trước thông tin đó, không ít CĐV The Kop cảm thấy háo hức, bởi dẫu sao thì tiền đạo người Tây Ban Nha cũng từng là một thần tượng tại Merseyside.
Chỉ có điều, Torres của hiện tại và chính anh trong quá khứ gần như là 2 cá thể hoàn toàn khác biệt, chỉ có chung… cái tên. El Nino ở đỉnh cao xuất sắc và có duyên săn bàn bao nhiêu, thì anh của ngày hôm nay vô duyên và thảm hại bấy nhiêu.
Thậm chí, những con số thống kê về lối chơi của Torres cho thấy rằng anh còn chẳng bì nổi với Balotelli, một tiền đạo vốn đã gây quá nhiều thất vọng cho các Kopites.
Torres kém cả Balotelli
Hiển nhiên, các fan của El Nino sẽ phản bác rằng, thần tượng của mình “giỏi” ghi bàn hơn Balotelli tại giải VĐQG mà họ đang chơi. Đúng vậy, Torres đã có được 1 bàn thắng, nhiều hơn “Super Mario” những… 1 bàn.
Nhưng chừng đó là tất cả những gì Torres trội hơn Balotelli. Xét về số lần dứt điểm trung bình mỗi trận, chân sút người Italia có gần gấp đôi nhà cựu vô địch châu Âu và thế giới:
Balotelli có thể chưa ghi bàn, nhưng tỉ lệ sút trúng khung thành của tiền đạo này vượt trội cái tên được Milan đưa về thay thế anh:
Và mặc dù bị chỉ trích là “ích kỷ”, nhưng thực tế “Super Mario” đã kiến tạo nhiều cơ hội cho đồng đội hơn hẳn những gì Torres đã làm: