Cà phê được sử dụng rộng rãi như vậy nhưng để chế thành nước uống diệu kỳ thì chỉ có 5 cách: cà phê nấu sôi theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ; cà phê ngâm trong bình kín kiểu Meloir; cà phê pha phin; cà phê pha phin bằng áp suất, cà phê Espresso kiểu Ý. Dù pha kiểu nào thì cà phê cũng đem lại sự sảng khoái tỉnh táo và chống buồn ngủ (tất nhiên không tính loại cà phê Bắp uống ngồi Bệt ở hông Đức Bà).
Tất nhiên cũng không tính loại “cà phê gỗ” đang khiến HLV Jose Mourinho mất ngủ hiện nay. Mà thứ “cà phê gỗ” này đâu có rẻ. Theo kênh Bloomberg, giá cà phê Robusta hảo hạng giao dịch tại sàn London hôm nay cũng chỉ là 1.642 USD/tấn (FOB). Thế mà Chelsea của Mourinho đã bỏ ra những 50 triệu bảng để mua một đơn vị “cà phê gỗ” nặng 83 ký, cao 1m83, ghi đúng “1-6-8-1” bàn thắng từ mùa 2010/11 đến giờ cho Chelsea.
Fernando Torres (trái)
Mùa này, dù “Người đặc biệt” Mourinho đã tận tình, kiên nhẫn sử dụng “cà phê gỗ” Torres rất nhiều lần với phương châm “có công luộc gỗ, có ngày ra cà phê” nhưng kết quả chỉ là công cốc. Bởi Torres vẫn chỉ khiến Mourinho, Abramovich, CĐV Chelsea và khán giả giải Ngoại hạng ngáp lên ngáp xuống khi chờ đợi Torres nổ súng.
Việc khán giả ngáp quá nhiều đã buộc WFF (World Wildlife Fund) còn đưa Torres vào danh sách “động vật ngoại lai” nguy hiểm đối với giống ruồi bản địa London bởi tỉ lệ ruồi bị tử vong luôn tỉ lệ thuận với thời gian Torres tịt ngòi ở Premier League.
Và điều này đã khiến Mourinho luôn bị đau đầu khi tìm cách sử dụng “cà phê gỗ” Torres. Trong 5 cách pha cà phê ngon đúng kiểu trên, Mourinho vẫn loay hoay thực nghiệm. Chắc chắn “cà phê gỗ” không thể pha theo kiểu nấu sôi được bởi nhìn khuôn mặt đờ đẫn, vô cảm như băng của Torres trước khung thành, chẳng ai đủ cồn mà đun sôi được.
Jose Mourinho
Hay dùng áp suất để dẫn hơi nóng đi qua “cà phê gỗ” như kiểu Espresso chăng? Điều này thì Mourinho đã nghĩ tới nhưng chưa dám thử bởi sợ ông chủ Roman khép tội “Phá hoại tài sản CLB”. Bởi kể từ năm 2010 đến giờ, Torres vẫn nổi danh là “nhanh mất giá và lâu ghi bàn”. Nay lại dùng kiểu pha nhanh thì không biết giá của “cà phê gỗ” có còn được 1 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới không?
Thế nên, Mourinho vẫn mất ngủ! Còn các bạn, những độc giả của Cafe tối trên BONGDAPLUS, khi bạn nhâm nhi tách cà phê, loại quả được con người sử dụng vào thế kỷ thứ 9, hãy suy nghĩ về thứ “cà phê gỗ” sinh năm 1984. Biết đâu, caffein sẽ bật sáng não bộ của các bạn, nảy ra ý tưởng về cách pha “cà phê gỗ” ngon nhất, sành điệu nhất. Khi đó hãy liên lạc với HLV Jose Mourinho nhé.