Bức thư này được viết bằng thơ nên bạn có thể gọi là tâm thư hay... tâm thơ đều được. Một lần nữa, Cafe News nhấn mạnh việc không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải trong bức tâm thư. Chúc độc giả một đêm tốt lành.
Nhớ M.U
(Lời con quỷ bị xiềng xích)
Gậm một khối căm hờn thất bại
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ City ngạo mạn, ngẩn ngơ
Giương mắt bé diễu oai linh Quỷ đỏ
Nay sa cơ, chịu nhọc nhằn, tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn Stoke dở hơi
Với bọn Tót-ten-ham vô tư lự
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh Béc-kham, Ryan Giggs, Shê-ring-hầm
Với cú sút phi thường, với đường chuyền chết chóc
Với Eric Cantona dữ dội
Anh bước ra sân, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng, qua người, sút xa, đánh gót
Trong trận đấu, khi mắt Sir đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Khi ấy M.U là chúa tể của muôn nơi
Giữa Ngoại hạng Anh lừng danh bốn bể
Nào đâu những đêm vàng Premier League
Scholes bay người tung cú sút vô lê
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm Ronaldo đi bóng
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Cole và Yorke phối hợp nhau tưng bừng
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta hạ sát chim phượng hoàng The Kop
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
- Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
M.U chơi với phong độ thiếu ổn định ở mùa giải năm nay
Ghét những kẻ không đời nào thay đổi,
Những kẻ háo danh, tầm thường, giả dối:
Cle-vơ-li, Queo-béc, Phe-lai-nì
Rafael nóng tính, chẳng nhu mì
Ăn thẻ đỏ còn nhiều hơn... ăn sáng
Dăm quả tạt hiền lành, không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước Beckham
Của lúc hoàng kim, vô đối, vang danh
Hỡi oai linh, những chiến công kỳ vĩ!
Là nơi chốn M.U ta ngự trị
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
- Hỡi M.U ghê gớm của ta ơi!