Nào ngờ chỉ cần 20 phút có mặt trên sân, Bendtner đã làm được điều mà toàn bộ các đồng đội của anh không làm được suốt cả tiếng đồng hồ trước đó: chọc thủng lưới Cardiff, tiếp tục giữ vững Arsenal ở vị trí đầu bảng. Thế là anh James đành phải ụp mặt vào mứt như đã hứa. Anh nói với Cafe News: "Hên thật đấy nhà báo ạ. Em chỉ nói là mứt, chứ lỡ em nói cái khác ghê hơn thì giờ mặt em như cái mềm rồi. Huhu. Anh Bendtner thật là lợi hại, em không dám đùa giỡn kiểu này nữa đâu".
CĐV này đã phải tắm "mứt" vì dám thách đố Bendtner
Đây không phải là lần đầu tiên một CĐV vạ miệng khi dám mang "Lord" Bendtner ra mà đùa giỡn. Cách đây 2 tháng, khi Arsenal đá với Hull City, một CĐV tên Mitch Gordon đã dám hứa: "Tôi sẽ lấy kem đánh răng bôi lên chân mày mẹ mình nếu Bendtner ghi bàn". Ai dè Bendtner ghi bàn thật, bàn mở tỷ số hẳn hoi. Thế là chàng CĐV Mitch kia đành phải lấy kem đánh răng thực hiện điều đã hứa và kèm theo một câu chửi thề: "Đồ cà chớn, sao đợi tôi thề rồi mới ghi bàn hả".
CĐV ruột của Arsenal, anh Thích Pháo cho biết: "Bendtner đã ghi bàn từ năm ngoái đến năm nay. Một hiệu suất quá ổn định. Đã ghi bàn vào lưới Cardiff City, Hull City thì mai mốt ta ghi luôn vào lưới Man City có lo gì. Lord Bendtner cố lên, tôi sẽ vận động một triệu chữ ký để Bendtner đoạt Quả bóng vàng".
Anh Philipp Calculator như thường lệ cầm máy tính ra, vừa bấm vừa nói: "Trong năm 2014, Bendtner đã ghi nhiều bàn hơn Ronaldo, Messi, Falcao, Cavani, Robin van Persie, Wayne Rooney, Pele, Maradona, Johan Cruyff, Hồng Sơn, Văn Sỹ Hùng, Keolakhone, Tsubasa, Koziro, Jindo... Ôi, nhiều quá đếm không hết. Nói chung là 12 lũy thừa 8 tiền đạo trên thế giới hiện đang có hiệu suất ghi bàn kém hơn Bendtner. Đấy là điềm lành cho Arsenal".
Bà mẹ tội nghiệp này bị thằng con trai đem ra làm "vật tế thần" vì dám thách Bendtner ghi bàn
Trong khi Bendtner đã ghi bàn trong 100% trận đấu mà anh tham gia trong năm 2014 thì Roberto Soldado vẫn chưa thể lập công. Anh Thích Pháo lại nói: "Biệt danh chân gỗ không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ Bendtner sang Soldado mà thôi".
Hiện Soldado đã chuyển sang biệt danh Pendado vì anh chỉ có thể ghi bàn từ chấm 11 mét mà thôi. HLV Andre Villas-Boas từng chi đến 30 triệu euro cho Soldado và tuyên bố đấy là tiền đạo có thể ghi 40 bàn một mùa. Bây giờ thì ta đã hiểu ra thâm ý cao siêu của ông: Soldado quả có thể làm vậy nếu Tottenham có thể kiếm được 40 quả 11 mét/mùa.
Nhưng dù cho Soldado không thể ghi bàn, Tottenham vẫn có thể đánh bại Man United, chấp luôn đối thủ đá sân nhà và chấp luôn trọng tài là Howard Webb. "New Year, Old Trafford, Old Problems" là cách chơi chữ của báo Anh. Ý nói năm mới rồi mà M.U vẫn mạnh y hệt như năm cũ. Tottenham thắng, Arsenal thắng, Chelsea thắng, Liverpool thắng, chỉ có M.U hào hiệp là tiếp tục chấp đối phương chạy trước như những ngày đầu của mùa bóng này. Anh Cường Cứng Cáp, một fan “từ trong trứng” của Quỷ đỏ nói: "Thua Tot là Tốt. Năm nay lấy vé C1 thôi nên không cần thắng nhiều. Cứ để cho các bạn ấy tranh chấp u đầu mẻ trán, ta ủ mưu cho mùa tới".
Quả là cao kiến vậy.
Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau!